19 trả lời, 2.268 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
#3 —
28.03.2009 03:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-28 03:46:11trankhang>
VIẾT ĐI EM
Viết đi em câu thơ đầy tâm sự
Thả nổi buồn theo khúc hát rong chơi
Gởi vần thương theo những cánh mây trời
Gom nắng hồng ép trong vùng kỷ niệm
Viết đi em những vần thơ lưu luyến
Buông tiếng lòng xao xuyến thoáng bâng khuâng
Đông đã về lạnh ướt áo thi nhân
Gót nàng thơ ngại ngần vườn hoa bướm
Viết đi em lời thơ mang âm hưởng
Bản tình ca du dương chốn địa đàng
Nốt nhạc vui xoa dịu những trái ngang
Đêm ái ân ru em tròn giấc mộng
Đọc thơ em giữa đêm đông gió lộng
Bao con chữ mở rộng lối yêu thương
Âm điệu buồn văng vẳng giữa canh trường
Hồn ta say khẽ gọi ... Nhỏ dấu yêu !
TK
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#4 —
28.03.2009 04:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-28 04:14:38SĨ ĐOAN>
...
Hồn ta say khẽ gọi ... Nhỏ dấu yêu !
-TK-
Làm tim ta bừng lên kỉ niệm!!!
"Nhỏ dấu yêu" gót đệm phương nao?
Trong sâu thẳm lệ trào lay láng..
" Nhỏ dấu yêu" bóng dáng còn in.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
#5 —
30.03.2009 19:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-30 19:35:00trankhang>
GIÁNG SINH
Ta quen nhau bao mùa rồi em nhỉ ?
Thu bao lần trãi lá đếm xót xa
Đã bao Đông se lạnh gót chân ngà
Rồi bao đêm nàng thơ quên giấc ngủ
Lại lần nữa Giáng sinh về ấp ủ
Tháp giáo đường vang vọng tiếng chuông ngân
Ta ngỡ như tình yêu đến rất gần
Đôi mắt ấy trao ta lời tình tự
Phố đông người nhưng hồn ta tê dại
Bước chân đi mà lòng cứ u hoài
Cánh thiệp xinh mong đợi đến ngày mai
Đến bên người chở đầy bao niềm nhớ
Thánh ca buồn như lời ai than thở
Đêm nguyện cầu cho nợ kết se duyên
Cho đôi ta chẳng vương vấn ưu phiền
Giáng Sinh nào thuyền tình ta đỗ bến ?
TK
Thanks Sỹ Đoan đã ghé thăm và hạ bút vài câu thơ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
#8 —
02.04.2009 05:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-02 05:02:17trankhang>
LỐI ẤY
Lối ấy hoa vàng xác lá bay
Mình ta lặng ngắm bóng ngày gầy
Tóc chớm pha sương đời điểm bạc
Mộng ước năm nào vụt cánh bay
Lối ấy hoang sơ phủ sương mai
Lần tay đếm bước tháng năm dài
Hình bóng khắc đậm ngăn tim nhỏ
Nhạt nhòa màu mắt nét thu phai
Lối ấy trong tim mãi khắc ghi
Ngày tháng bên nhau mộng xuân thì
Tung tăng dạo bước thềm nắng mới
Ái ân trao gởi khúc tình thi
Lối ấy năm xưa giờ vắng lặng
Hoa cỏ bên đường bỗng xa xăm
Chớm thu khởi sắc cành xa lá
Xót xa tim trổ nhánh ăn năn
TK
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Chào weocom anh TK trước nha, cụng ly beer cho ấm như tri âm khúc há [sm=beerchug.gif]... Ở đây dân cư KTA nhiều lắm á ...Nhớ đăng thêm thơ lên đọc nha anh. Chúc a vui nhiều.
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
#12 —
12.05.2009 14:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-12 14:34:48trankhang>
LỜI RU MỘNG ƯỚC
Cất tiếng ca ta ru em vào giấc ngủ
Mộng xuân thì ấp ủ nét môi ngoan
Thần tình yêu chắp cánh chốn địa đàng
Ngủ ngoan nhé cho lòng vơi trăn trở
Ngủ đi em ánh trăng vàng sáng tỏ
Đan sợi hồng và dệt cả ước mơ
Ngủ đi em cho say giấc tình thơ
Vần êm ái cho em tròn gối mộng
Hãy ngủ đi cơn mê đầy khát vọng
Mặc trời đêm lồng lộng những giọt sương
Gió ngân nga hòa tấu khúc vô thường
Đêm ái ân còn vương trong ký ức
Ngoan em nhé tương lai còn phía trước
Đừng bận tâm quá khứ của niềm đau
Để mắt nhung lại vương vấn giọt sầu
Nét hồn nhiên qua mau thời con gái
Còn trong anh một linh hồn khờ dại
Kẽ si tình cứ đắm mãi trong mơ
Em chưa yêu nhưng ta vẫn đợi chờ
Gởi vần thơ cầu nguyện điều mong ước
TK.12/5
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#13 —
18.05.2009 00:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-20 22:44:45Vũ Hoàng Phong>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#14 —
18.05.2009 00:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-23 12:58:46Vũ Hoàng Phong>
Lặng
Nơi nào khoảng lặng bình yên..?
Nơi nào tâm lắng cõi miền gieo mơ..?
Nơi nào quên trọn hững hờ..?
Nơi nào tĩnh lặng tâm thơ trong lòng..?.
Xin gởi em 1 panorama anh ghép, chụp từ cửa xồ nhà.
(dùng PhotoStich và PhotoShop)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#15 —
18.05.2009 00:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-18 02:32:18Vũ Hoàng Phong>
Đông
Đông lòng đơn bóng đợi xuân sang...
Hồn chìm sương tuyết thả mơ màng...
Trong đêm lạnh bóng chờ ánh sáng...
Thôi tình tâm rũ miền hoang mang....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#16 —
18.05.2009 00:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-18 03:44:24Vũ Hoàng Phong>
Bình minh
Lòng thoáng sáng chia mơ hình rọi bóng...
Đón nắng hồng nay trả dòng thời gian...
Ngày qua ngày trao ân tình hong ngóng...
Bao tâm nồng gời gió theo vãn tan....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#17 —
18.05.2009 01:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-18 02:14:06Vũ Hoàng Phong>
Hoàng hôn
Đêm lạnh về rồi, ai nhớ ai...
Nơi cõi huyền mây, mãi u hoài...
Xa vùng cõi lặng ân tình xoá...
Ai còn ủ trọn dáng hình ai..?.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#18 —
18.05.2009 01:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-19 14:17:53Vũ Hoàng Phong>
Chung chén
Từ biệt lần nữa, miền thuơng ơi!..
Dù bao xa cách, cũng chung trời...
Ta mình cứ cụng chén tình cuối...
Sum vầy, tan vãn... cạn ly bôi....

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#19 —
20.05.2009 22:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-21 15:41:13Vũ Hoàng Phong>
Ngày tàn
chiều tàn rã bóng một ngày qua
hồn ta reo úa lạnh đông tà
mùa qua đêm mỏi mòn trôi vãn
cội nguồn lưư luyến ôi quá xa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 27.03.2008
Trạng thái: offline
#20 —
25.05.2009 17:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-25 18:06:09trankhang>
ĐƠN ĐỘC
Hương tóc em là mùi thơm cỏ dại
Ta đắm say huyền thoại một cơn mê
Ta vỗ về ánh trăng rằm ngơ ngác
Mộng chiều xuân bát ngát một trời thơ
Vẫn còn đây giấc tình thơ ngọt lịm
Trên môi Người vẫn đậm nét nguyên trinh
Chỉ riêng ta gã khờ khạo si tình
Ôm mộng mơ quẩn quanh trong giấc ngủ
Lời yêu xưa bây giờ Người còn giử ?
Hay lãng quên vất bỏ tận nơi nao
Cửa tình yêu ta quên hẳn lối vào
Gió đêm đông thét gào tận sâu thẳm
Túp lều tranh bi chừ sao trống vắng ?
Thiếu tiếng cười thiếu cã nét xuân vui
Thiếu vầng trăng nên thơ mãi bồi hồi
Ta đơn độc ngậm ngùi ôm kỷ niệm
TK
Cám ơn anh Hoàng Phong và Băng Nguyệt đã viếng thăm góc nhỏ nì của Khang. Rất vui được đón tiếp những vần thơ của anh Hoàng Phong
★
★
★
★
★
0