8 trả lời, 1.333 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 8
Từ: 24.03.2009
Trạng thái: offline
Là thành viên mới.
Quỳnh Yên trân trọng kính chào ban Quản Trị, quý vị điều hành webside vnthuquan.net và tòan thể anh chị em trong các điễn đàn.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 8
Từ: 24.03.2009
Trạng thái: offline
#2 —
25.03.2009 16:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-25 16:27:04QUỲNH YÊN>
CÁM ƠN BỐ-MẸ
Bố yêu Chèo...
Mẹ yêu Thơ...
Chắc chiu
dồn lại
Bây giờ
cho con.
Nhật Quỳnh
★
★
★
★
★
0
Số bài : 8
Từ: 24.03.2009
Trạng thái: offline
#3 —
25.03.2009 16:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-25 18:43:55QUỲNH YÊN>
MẸ
Con qua hết thời con gái
Mới thương dáng mẹ mỏi mòn
Niềm vui xen cùng đắng chát
Ngọt bùi mẹ vẫn cưu mang
Dòng đời không nguôi xao động
Bàn chân xấp ngửa bao lần
Xói mòn một từ cơm áo
Bạc tiền khuất dấu chân chim
Tuổi xuân con mãi kiếm tìm
Hạnh phúc một đời xa ngái
Tóc thưa lạc màu con gái
Trên đầu mẹ trắng hoa lau
Mẹ không ngọt mền như mật
Phù sa lặng lẽ đắp bồi !
Con đi khắp mọi nẻo đời
Phút vui khi nào nhớ mẹ?
Gió qua mùa xuân rất khẽ
Ngỏanh đầu đã thấy giêng hai
Đêm về việc nhà gác lại
Mới hay có mẹ kề bên !
Nhật Quỳnh
Trích THẾ GIỚI CỦA EM NXB VN 2004
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#4 —
25.03.2009 17:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-25 18:26:58BĂNG NGUYỆT>
Trích đoạn: QUỲNH YÊN
Là thành viên mới.
Quỳnh Yên trân trọng kính chào ban Quản Trị, quý vị điều hành webside vnthuquan.net và tòan thể anh chị em trong các điễn đàn.
Bn thân ái chào chị Nhật Quỳnh.... phải chị gái NQ ngâm thơ hôm sn VNTQ ko nè.........chị vào chơi cùng em vui wá,,,
Thư Quán thân ái đón chào
Nhật Quỳnh thi sĩ ghé vào cùng vui
Hoa tươi 1 nhánh tặng người
Làm quà hạnh ngộ mai thời nhớ nhau ....
hoa quỳnh vườn nhà em nè chị ui hihih
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.174
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
#5 —
25.03.2009 18:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-27 04:54:36NGUYÊN HẢI>
XUÂN NỒNG ẤM TÌNH EM
Em đẹp cho lòng xuân nở
Cho vàng mai thắm muôn cành
Như áo mới choàng lên phố
Mặt đường níu những bàn chân
Trinh nguyên lại tình xưa cũ
Đời em thôi những ngày buồn
Như nàng xuân đang dâng nụ
Cho muôn người đầy mến thương
Môi em hồng, bờ má thắm
Cho khách thơ nhóm lại phường
Sắc hoa nào bay theo gió
Mà xuân về em ngát hương
Nguyên Hải
★
★
★
★
★
0
Số bài : 8
Từ: 24.03.2009
Trạng thái: offline
#6 —
25.03.2009 18:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-25 18:38:06QUỲNH YÊN>
Bn thân ái chào chị Nhật Quỳnh.... phải chị gái NQ ngâm thơ hôm sn VNTQ ko nè.........chị vào chơi cùng em vui wá,,,
Thư Quán thân ái đón chào
Nhật Quỳnh thi sĩ ghé vào cùng vui
Hoa tươi 1 nhánh tặng người
Làm quà hạnh ngộ mai sau nhớ về....
Cám ơn Băng Nguyệt thăm nhà
Chòi thơ mới dựng rất là đơn sơ
Nối vòng tay nết i - tờ
Quỳnh mong được quý bạn thơ ghé đều.
Nhật quỳnh
★
★
★
★
★
0