26 trả lời, 2.037 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Mộng
Cả đời chớ mãi đi tìm mộng
Sợ gặp mộng rồi liệu thích không?
Hay mộng quấy dìm ta xuống mộng?
Bấy chừ thoát mộng cũng không xong.
Giờ đừng có ước xưa không mộng
Mộng đã ôm vào chớ bỏ không
Mộng chết mộng tàn có nhớ mộng?
Mộng về giấc ngủ chẳng thong dong.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Thu ảo
Chợt nhìn lá úa ở trên cây
Thu đã đến rồi? Nào có hay.
Ô sao trong nắng thu đầy lửa?
Nhầm đấy! Nhớ thu: ảo tưởng vầy.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Ảo
Cái mộng xuân là cái mộng tàn
Vật vờ hư ảo nơi trần gian
Đây người tranh đấu mơ quyền quý
Kia kẻ lăng xăng giấc mộng vàng
Tranh lợi đoạt quyền cho chức tước
Mua bằng bán điểm được anh quan
Hỡi trên nhân thế bao người tỉnh?
Thoát bể trầm luân vượt ải nan.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Thất tình tập 1
Yêu người sao mãi để trong lòng?
Hình bóng chập chờn lại nhớ mong
Nay sáo sang sông qua bến ấy
Ta về một bóng nặng sầu đông.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Cuộc chơi
Dành dụm chắt chiu bao tháng ngày
Tưởng đâu rồi sẽ đổi đời đây
Ham vui một chốc mà tan sạch
Tay trắng lại hoàn kẻ trắng tay.
Lẩn quẩn lòng vòng lẩn quẩn mãi
Đời người: rõ khổ, cứ vui say
Huy hoàng một phút đà cho sướng
Chi mãi lập lòe đom đóm bay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Chờ em(Thất tình tập 2)
Dõi trông phía ấy nắng chiều rơi
Mãi chẳng thấy đâu dáng của người
Từ lúc em đi ta vẫn đợi
Vẫn đây trông đó: mắt xa khơi.
Sao em đi mãi không quay lại?
Sao chẳng nhắn anh được một lời?
Sao lại không mang theo cả bóng?
Để chi lẩn quẩn quanh đời tôi?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Thất tình tập 3
Thất tình rồi lại thất tình
Bây giờ bỗng hỏi rằng mình yêu sao?
Để cho người lại vẫy chào
Ra đi để lại thương đau cho người ...
Ngoài mặt vui nói tươi cười
Biết đâu trong dạ tơi bời ruột gan.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Nhớ người
Đường xưa nay vắng bóng trăng rồi
Còn lại một mình tôi cút côi
Đi - bước, bước - đi về phía trước
Cõi lòng trống trãi: miền xa xôi.
Vào thu lá rụng: buồn ngơ ngẩn
Bóng tối nặng dần: sầu lẻ loi
Em ở nơi đâu em có biết
Từng ngày tôi vẫn đợi em thôi.
Tình anh ngây ngất từng hơi thở
Nồng cháy nụ hôn lịm cả môi
Tiếng nói tiếng cười sao ấm áp...
Tim tôi xé nửa cho em rồi.
Tình ta đã chết từ thu ấy
Hay bởi hiểu lầm: tình xé đôi?
Kỷ niệm ngày xưa đà cất lại
Nhưng giờ thấy nhớ: cảm bồi hồi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Tình buồn(thất tình tập 4)
Tình ta tựa bọt sóng trào
Đập vào sỏi cát tan vào hư không
Cớ chi em vội lấy chồng?
Để anh ở lại mỏi trông ráng chiều
Nơi đây quạnh quẽ cô liêu
Gió lành lạnh thổi buồn hiu hiu buồn
Cây sầu úa lá rơi tuôn
Để cho thu chết nghìn muôn dặm dài.
Tình ta tưởng đã gần tay
Bao nhiêu khó nhọc, đắng cay... qua rồi
Thế mà bỗng chốc xa xôi
Anh giờ một bóng đơn côi giữa đời
Người ơi buồn lắm người ơi
Trông về phía ấy tơi bời lòng anh
Mỏi mòn thao thức năm canh
Hình em cứ mãi lượn quanh trong đầu.
Yêu chi cho đậm cho sâu
Để cho càng nhói càng đau càng sầu
Ước chi có phép nhiệm màu
Để thời gian xoá thật mau tình buồn.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Tình là chi?
Tình đâu tình lại đến đây
Còn đem mưa tới để cây xanh màu
Cho hoa tươi thắm má đào
Gió hây hây thổi ngạt ngào hương bay.
Tình chợt đến rồi tình chợt đi
Sao ta cứ mãi vấn vương gì
Hay do ta bởi đa tình quá?
Một nụ cười ai cũng đắm si.
Tình ghé lại rồi tình thoắt qua
Như cơn gió thoảng bên hiên nhà
Như con bướm trắng vờn vui bóng
Có biết hay chăng tình đóa hoa
...
Ai đã nặng tình thì mới hay
Sống trong nhung nhớ xác hao gầy
Nhưng sao muốn dứt mà không được
Men ái tình kia hơn rượu say.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Hối
Phước lành thay khi ta được làm người
May mắn thay khi ta được lành lặn
Ơn cha mẹ đã đẻ đau mang nặn
Để ta được có hình hài xinh tươi.
Cha mẹ ta nào phải ai xa lạ
Sao người gọi chẳng có tiếng trả lời
Sao gặp người chẳng có lấy nụ cười
Ta- con người- nào phải đâu đá cát.
Rồi mai đây trên đường đời phiêu bạt
Va chạm nhiều ta có lớn khôn thêm
Hạnh phúc chăng hay trăn trở ngày đêm?
Với mẹ cha ta vẫn còn bé nhỏ.
Rồi một ngày rời phố thị xa hoa
Về tìm lại làn hơi ấm mẹ cha
Bỗng ngẩng đầu nhìn người, ta bật khóc
Bởi giờ người: đầu đầy sương trong tóc.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Người xa.
Một sớm kia người đã mãi ra đi
Cho ai sầu khóc lệ bờ hoen mi
Thôi rồi! Tất cả đã đi vào đất
Kể từ đây ta mãi không thấy mặt.
Đây! một nén hương cho người được ấm lòng
Một chút rượu cho người đỡ chờ trông
Khúc nhạc xưa người từng nâng phím mãi
Nay ta gãy để cho người chỉnh lại.
Cơn gió lạnh từ đâu chập chờn đến
Là gió đó hay hồn người hiển linh?
Nếu là người cho được thấy bóng hình
Mà bấy lâu ta nặng tình thương mến.
Rồi mai đây trên đường đời muôn nẻo
Biết bao giờ ta mới về lại đây
Cho ta - người cùng chia chén rượu cay
Dạo mấy khúc trách sao trời bạc bẻo.
Ánh chiều tà lãng vãng gần nghĩa trang
Ta đi đây xin người vui nằm lại
Màu hoàng hôn nặng bóng xuống đồi hoang
Chầm chậm bước lòng buồn vương vấn mãi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Biệt ly
Hoàng hôn rũ bóng xuống dòng sông
Người đã đi rồi tê tái lòng
Có phải từ đây ly biệt mãi?
Cố lưu hình bóng: mắt xa trông.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
HỒ XUÂN HƯƠNG
Xuân Hương hồ sớm xuân qua
Se se rét lạnh sương là là bay
Xa xa tăm tắp hàng cây
Dưới chân hoa nở chen đầy lối đi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
#15 —
11.03.2009 16:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-12 06:43:10sandstone>
Hồ Tuyền Lâm
Tuyền Lâm mặt nước long lanh
Trùng trùng điệp điệp thông xanh ôm hồ
Lăn tăn sóng biếc nhấp nhô
Hiu hiu gió thổi mấp mô vạt bèo
Lá rơi đùa cợt lượn vèo
Chim thi tiếng hót thông reo khắp rừng
Trời thanh thăm thẳm mấy từng
Loanh quanh hoa dại nở bừng ngát hương.
Sang xuân khí nặng hơi sương
Chưa tan kịp sớm còn vương áo người
Thoảng nghe lách cách đôi nơi
Du thuyền đưa khách vui chơi sơn hồ
Dừng chân ngắm bức họa đồ
Trên kia mây trắng vật vờ ngang bay
Ô kìa thấp thoáng bên cây
Trúc Lâm Thiền Viện đâu đây chuông chiều.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Tuyệt cảnh.
Nhè nhẹ gió thu cỡn mặt hồ
Buồn buồn làn sóng lượn lô nhô
Lá vàng rơi rụng bay muôn nẻo
Tuyệt tuyệt! Hoan hô! Khéo vẽ đồ!
Ngắm cảnh đất trời, lòng nhẹ nhõm
Bao năm vất vả mãi trong đời
Tìm danh tìm lợi tìm đau khổ
Chẳng thấy khi nào được thảnh thơi. [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Anh đến đây
Một sớm thu già em vội đi
Từ đây đã hết chẳng còn chi
Hãy yên nghỉ nhé, em yêu quý
Vĩnh biệt tình buồn, vĩnh biệt mi!
Em nằm nơi ấy có vui không?
Có thấy chim ca nức nở lòng?
Có cảm cây nghiêng đầu ngọn gió?
Se se lành lạnh buổi chiều đông?
Anh đến thăm em một sớm thu
Lá vàng rơi rụng, trời âm u
Ngập tràn mô vắng bên đồi vắng
Nức nở từng cơn: mây mịt mù.
Trăng trắng abrum nở phía đồi
Thoảng hương trong gió quyện hồn tôi
Ôi! loài hoa ấy em yêu nhất
Nay nở làm chi? Em mất rồi!
Thức dậy em ơi, anh đã đến
Rồi đây chẳng để em đơn côi
Sẽ cùng em ngắm lá thu rụng
Cùng ngắm hoàng hôn rủ xuống đồi. [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Thành đôi
Cách trở con sông bao chuyến đò
Nhiều khi trăng tỏ lại trăng mờ
Tình ta càng thắm càng sâu đậm
Mãi mãi từ đây kết tóc tơ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Nhạn lạc
Chim nhạn một đàn đương rẽ mây
Nhịp nhàng cánh lượn bạt về đây
A ha! Thích thật! Chưa từng thấy!
Kìa nhạn sao nay đến chốn này?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Túy Ca
Đêm khuya ngắm ánh trăng già
Nghĩ đời phiêu bạt bôn ba cũng nhiều
Ô sao chỉ vẫn túp lều
Một ao muống nhỏ, lìu xìu nương khoai
Đói no đủ tạm qua ngày
Tuy lâu cũng có chén cay giải sầu
Uống một mình. Bạn có đâu.
Ai thèm rượu nhạt - muống sâu - khoai sùng.
"Bạn chi với kẻ khốn cùng
Bạn chi mấy kẻ khùng khùng điên điên"
Lúc say ta trở thành tiên
Lúc say ta thấy cõi thiên cũng gần
Này người dưới thế thấy chăng?
Ta đi một bước cũng bằng trăm năm.
Đêm nay trăng đã qua rằm
Ta say ta lại lăn nằm dưới trăng.
---
Trong mơ ta thấy ả Hằng
Dìu ta lạc bước tới gần Nguyệt cung.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Ngày cưới bạn
Mừng bạn ngày vui đạo vợ chồng
Từ đây bạn sẽ hết lông bông
Ngày vui chúc bạn cạn ly nhé
Mừng bạn, buồn ta duyên số không.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Tóc thề
Tóc thề buông xỏa ngang vai
Để cho ai lại ngất ngây lặng nhìn
Xin người hãy cứ lặng thinh
Nghe tim rõ đập tiếng tình tiếng yêu
Ngắm ai ai cảm phiêu diêu
Đâu đây trong gió ít nhiều hương xa
Phải chăng tóc ấy ướp hoa
Hay là từ ở thịt da của người
Người ơi chết mất người ơi
Chết khi mắt ngắm tóc người bay bay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Mau Mau, Mưa!
Ầm ầm sấm vỗ tứ phương trời
Lớp lớp mây đen kéo tới nơi
Hối hả dòng xe chen chúc lấn
Nhịp nhàng sóng lượn lô nhô người
Loay xoay lá cuốn theo chiều gió
Loáng thoáng đâu đây tiếng chửi chơi
Xanh đỏ giao thông đèn nhấp nháy
Dường như đâu đó tiếng than trời.
Chớ chen chớ lấn chớ xô đẩy
Chen lấn lấn chen rồi nặng lời
Lấn cấn chuyện chi rồi đánh đấm
"Tay chân giải quyết chẳng cần hơi"
Trẻ con đánh đấm thường nhau lắm
Lắm kẻ mãi xem mình bé thôi
Kì thật! Dường như người thiếu ấm
Đổ về đô thị tìm hơi người
Để rồi tí chuyện lại sinh chuyện
Thương lắm! đánh đau cho nhớ đời.
Xối xả mưa tuôn nước xối xả
Xem ra người cũng sợ mưa rơi
Tấp vội vào lề trùm kín áo
Kẻo nước dính người lại dính tôi. [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
Nguyệt Ảo
Trời đà tắt nắng, đêm đang gần
Lấp lánh trên cao một chị Hằng
Soi bóng lung linh, hồ tỏa ánh
Khẽ tay chạm nước, vỡ tan dần.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 10.03.2009
Trạng thái: offline
NGUYỆT LY
Hàng tỷ năm qua đã có nàng
Còn ta triệu kiếp luân hồi sang
Dù không duyên nợ ba sinh kiếp
Thì cũng nghĩa tình nơi thế gian
...
Câu thả cá hồ đà biệt trốn
Cung giương chim thú lại lìa tan
...
Từ giờ đôi ngã chia ly biệt
Nàng đó ta đây mãi dở dang.
★
★
★
★
★
0