📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Con Đường Năm Xưa

4 trả lời, 2.026 lượt xem — Trang 1 / 1
Sớm nay, anh bước dạo
Trên con đường năm xưa
Thảm cỏ vẫn xanh rờn
Màu thời gian còn đọng


Tia nắng buổi lê minh
Chan hoà trong ánh mắt
Tia nắng hồng quen thuộc
Vẫn như ngày xưa-Em?


Bầu trời xanh mênh mông
Gieo vào lòng thương nhớ
Cây vẫn xoè tán rộng
Che những đôi tự tình


Chỉ mình anh, mình anh
Vắng em nào ai biết
Thoảng một chút côi buồn
Dõi tìm em, phương xa


Anh vẫn như ngày xưa
Mong ngày em trở lại
Con đường xưa ôm ấp
Đợi em về, em nghe...
TQhuy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-01 00:18:51ct.ly>
Chào mừng THQ1976 về thăm lại vườn thơ vntq nha....chúc bạn vui với khu vườn mới này nha...

Trả anh một giấc mộng thường

Cho người những phút cười vui
Mặc tôi rời rạc tả tơi -hồn sầu
Chữ đời là vậy đó sao?
Rượu say mặc những niềm đau cứ đầy

Em về hồn chẳng đổi thay
Mà thân xác lắm đọa đày -tang thương
Trả anh một giấc mộng thường
Tình xưa tinh khiết chưa vương -âu sầu

Đường xưa giờ biết ở đâu?
Để mà về lại đoạn đầu..nhớ nhung
Lỡ xa -cách biệt ngàn trùng
Đợi chờ chi nữa -mấy vùng trời xa

Mong người, người hãy -wen^ ta
Bến bờ hạnh phúc sớm mà thành đôi
Riêng tôi chìm khuất lâu rồi
Đường xưa xóa dấu chân tôi -nhạt nhòa...!!!





Đã mang vào trang thơ
📎 buomvahoa


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Biển sẽ lặng khi lòng dịu lại
Hởi tim yêu xin hãy biết đợi chờ
lehoangwithme
Đăng nhập để trả lời
0
Weocom lehoangmt đến chơi với vntq nha..chúc vui và thành công với những gì bạn mơ ước nha..

Mùa hạ lại về

Một trời xanh vô cùng tận
Và mình nhỏ bé trước bao la
Chờ đợi ai mà hồn ngớ ngẩn
Hết xuân tới hạ nhẹ đi qua

Hàng bằng lăng trổ nhẹ thướt tha
Ve inh ỏi râm ran vào hạ
Một bóng người đi về chốn cũ
Chờ hoài cũng chỉ một bóng ta


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-24 12:53:50tumi>
Mượn của Băng Nguyệt câu này nha
Trả anh một giâc mộng thường

"Trả anh một giấc mộng thường"
Trả anh lại một quãng đường cây xanh
Trả anh me chín trên cành
Trả anh cả một tuổi xanh chung đường

Trả anh nắng nhạt bên đường
Trả anh chiếc lá từng vương tóc thề
Trả anh trả lối đi về
Trả ngày tháng cũ từng thề có nhau

Nắng xưa đâu đã nhạt màu
Mà tình xưa đã vẫy chào chia xa
Em ngồi em nhớ người ta
Nhớ sao nhớ qua... người ta đâu rồi ?

Đông Tảo
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0