📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TAN VỠ

1 trả lời, 1.171 lượt xem — Trang 1 / 1
tan vỡ



Tặng KD-------------
Ngày anh ra đi
để lại trong ta một bến bờ tan vỡ
Mình có duyên
nhưng tình chưa đủ nợ
Tan nát một cõi lòng
có nước mắt và nỗi đau

Nếu biết rằng có lúc sẽ dối nhau
thà ngày xưa từ đầu anh hờ hững
Môi mắt đừng dịu dàng
đừng hò hẹn yêu thương

Đừng cho em hòai mong mơ tưởng
rồi mình sẽ có nhau…
Khi mất anh
bên em đâu ai hiểu
Phía sau một nụ cười
có vị chát đầu môi

Em vẫn sợ cuộc đời nhiều thay đổi
Thế mà anh- em, chúng mình đã đổi thay
Em biến tình yêu thành ảo mộng ngày ấy
Chỉ để dối gian, dối ngay cả chính mình… [/align] [/align]              tháng 8/ 2008[/align]
" Trăm năm mòn mỏi
Sỏi đá bạc màu
Đời lạc mất nhau
Yêu trong vô vọng "
Qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn giữ người trong tim !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-20 12:45:38BĂNG NGUYỆT>
Vài dòng chia sẽ với Nguyenthuyvan nha, chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ nà, chúc vui nhiều nha.

Khi mất anh
bên em đâu ai hiểu
Phía sau một nụ cười
có vị chát đầu môi

Em vẫn sợ cuộc đời nhiều thay đổi
Thế mà anh- em, chúng mình đã đổi thay
Em biến tình yêu thành ảo mộng ngày ấy
Chỉ để dối gian, dối ngay cả chính mình…

tháng 8/ 2008


 
Còn giữ mãi cho nhau.

 
 
Mình từng dìu nhau qua vạn lý
Vượt ngàn sóng gió của biển yêu
Vì sao giữa ngày thơ mộng vậy
Lại rã thuyền tình....đã chắt chiu.
 
Nhân thế đổi thay vạn cảnh rồi
Chỉ tình quyến luyến phút đầu nôi,
Nào đâu gian dối từng rung cảm
Sao mộng tình chung đã khác rồi.
 
Sau nụ cười tươi là lệ mặn
Thề thốt còn nguyên trên bờ môi
Tan vỡ từ đâu tan vỡ tới?!
Mưa trời hòa loãng máu tim côi.
 
Sáng tối vào ra nhớ bóng người,
Thế giới ảo mờ ta vẫn khơi,
Những lời tâm sự trăng vàng hiểu
Yêu người riêng chỉ ta biết thôi.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0