📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Khoa Học Huyền Bí

VÔ THƯỜNG -THÍCH GIÁC THỊNH

1 trả lời, 1.348 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-24 23:30:24BĂNG NGUYỆT>
VÔ THƯỜNG - THÍCH GIÁC THỊNH
 

PHẦN 1



PHẦN 2
  
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Đời là một cõi vô thường......thương thay, thương thay!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0