📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Tình hay nhất Việt Nam !

17 trả lời, 4.105 lượt xem — Trang 1 / 1
Xin chào các độc giả yêu quý !
* Hãy đọc và thưởng thức các bài thơ hay tuyệt *
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0

Lá vàng rơi úa hoen sầu
Lệ mi nhung nhớ rầu rầu làm thơ :
Thu sang tình vẫn bơ vơ
Thẫn thơ một cõi yêu mơ một mình !
< trích Cõi mơ tình mãi có anh và em - manatyp >
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH TA THÔI NHÉ !
Gượng cười chi nữa em ơi ,
Tình ta thôi nhé chia lìa từ nay.
Xin người nắm chặt bàn tay ,
Để quên đi hết hương cay tình nồng.
Người buốn người nhớ cầu vồng
Ta buồn ta nhớ hoa hồng tình yêu.
Người buồn người nhớ người yêu
Ta buồn ta nhớ ta yêu mãi người.
...Nhưng giờ đã quá muộn màng
Tình ta thôi nhé lỡ làng từ đây !

Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0
BÃO BÙNG

Bão bùng một cõi vô tâm ,
Đường về xa lối hương trầm vụt bay.
Cũng đành xa cách vòng tay
Ngàn lời muốn nói ai hay ai chờ?
Biết đành nhung nhớ vô bờ
Người sao gian dối để giờ biệt ly.
Mà đành tiếc nuối làm chi
Thêm bao đau đớn có khi lại sầu.
Thôi đành quên hết tình đầu
Quên con phố nhỏ ,quên màu yêu thương!
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0
CHƯA DỨT

Bầu trời xanh tỏa ánh nắng ngào ngạt
Đưa em về với ngọn gió tình yêu
Con đường về hoa hồng rơi trước ngõ
Hoàng hôn buồn buông xuống nắng nhạt đi...
*******
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: manatyp


Lá vàng rơi úa hoen sầu
Lệ mi nhung nhớ rầu rầu làm thơ :
Thu sang tình vẫn bơ vơ
Thẫn thơ một cõi yêu mơ một mình !
< trích Cõi mơ tình mãi có anh và em - manatyp >


Chào weocom manatyp đến chơi với vườn thơ vntq nha , chúc vui và hạnh phúc trong mùa giàng sinh an lành !
Đêm tàn trời đón bình minh
Lá vàng rơi úa -tâm tình người thơ
Thu wa hạ tới ngẩn ngơ
Chia xa lạ thật hay mơ -ngỡ ngàng...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm tàn trời đón bình minh
Lá vàng rơi úa -tâm tình người thơ
Thu wa hạ tới ngẩn ngơ
Chia xa lạ thật hay mơ -ngỡ ngàng...!


Cảm ơn bạn nhiều vì đã viết tiếp nhưng mà chỗ "THU WA HẠ TỚI NGẨN NGƠ " thì thật khó hiểu. Bạn có thể giải thích rõ hơn được không???
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-26 02:35:13Viet duong nhan>
"THU WA HẠ TỚI NGẨN NGƠ " (thơ BN)
Xuân tàn, Đông đến trơ trơ cõi lòng
Chẳng chờ, chẳng đợi, chẳng trông
Bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông bay vèo.

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Lở yêu một kiếp phải theo
Vì tình nên phải gieo neo giữa đời
Phù vân một cánh chim trời
Bước đi chẳng đặng, đứng ngồi chẳng yên

Hì..hì..[:)][:)]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-26 02:32:42Viet duong nhan>
Lỡ yêu, ta cứ phóng theo
Thuyền tình ta cột dây neo bến chờ
Rủi ai mà có làm lơ
Bến chờ ta dựng ''chòi Thơ'' đợi người.

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0

Nghìn trùng bảo tố phôi pha
Tình ơi tình hỡi xa xa gần gần
Tưởng rằng tiên nữ giáng trần
Tiên đâu chẳng thấy, thấy toàn là ma....
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0
Là ma thì phải gặp ma
Ma mà muốn gặp tiên sa sao ah
Tình gần rối lại tình xa
Nếu là tiền kiếp gặp là phải thôi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Gặp rồi để nhớ để thương
Đêm ngày mơ ước thiên đường tình yêu
Tình anh chẳng có bao nhiêu
Chỉ vừa đủ để em xiêu tấm lòng
Cuộc đời như những cơn mưa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Là ma thì phải gặp ma
Ma mà muốn gặp tiên sa sao ah
Tình gần rối lại tình xa
Nếu là tiền kiếp gặp là phải thôi

Làm ma thì chịu gặp ma
Băng Nguyệt gặp quỷ xin tha khóc nhè
Quỷ sợ múc cho chén chè
BN kêu đắng phải lè lưởi luôn...
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: KeDangGhet


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Là ma thì phải gặp ma
Ma mà muốn gặp tiên sa sao ah
Tình gần rối lại tình xa
Nếu là tiền kiếp gặp là phải thôi

Làm ma thì chịu gặp ma
Băng Nguyệt gặp quỷ xin tha khóc nhè
Quỷ sợ múc cho chén chè
BN kêu đắng phải lè lưởi luôn...
[8D]

Mau mau thêm một chút đường
Ăn không kịp thở...xin luôn cả nồi
Có Kẻ Đáng Ghét đang ngồi
Vừa trông vừa ngóng...cho tôi chén chè...
Hi..Hi..[:D][:D][:D]

VX thấy thơ hay quáaaaaaaaaaaaa! nên phải họa tiếp [;)][;)][;)]
Đã gặp KDG trên diễn đàn bi giờ mới có dịp làm quen Người Dể Thương ngen[:D][:D]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Làm ma thì chịu gặp ma
Băng Nguyệt gặp quỷ xin tha khóc nhè
Quỷ sợ múc cho chén chè
BN kêu đắng phải lè lưởi luôn...


Chè mà lại đắng seo a
Chắc là thuốc "độc" wi? ta bỏ vào
Ăn vào rồi giống wi? seo
Trăng đâu có dại nhìn vào (là) biết ngay........ hì hì [8D]

[8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Mau mau thêm một chút đường
Ăn không kịp thở...xin luôn cả nồi
Có Kẻ Đáng Ghét đang ngồi
Vừa trông vừa ngóng...cho tôi chén chè...
Hi..Hi..


Wi? ơi Viễn Xứ mời chè
Wi? mau mau lẹ đến nè mà en
Vừa en vừa ngém gió treng
Tem tìn VX ko reng -có wai` [:D][8D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: manatyp

Đêm tàn trời đón bình minh
Lá vàng rơi úa -tâm tình người thơ
Thu wa hạ tới ngẩn ngơ
Chia xa lạ thật hay mơ -ngỡ ngàng...!


Cảm ơn bạn nhiều vì đã viết tiếp nhưng mà chỗ "THU WA HẠ TỚI NGẨN NGƠ " thì thật khó hiểu. Bạn có thể giải thích rõ hơn được không???


oh vậy mà củng phiền bạn chạy wa pm bảo bn giải thích ,,,sori nha

Thu wa hạ tới có nghĩa là mùa hạ tới í nhầm mùa đông đến í mà bn viết sai tí xíu đã bắt bẻ gùi.......hihi

" Thu wa đông đền ngẩn ngơ
Chia xa là thật hay mơ -ngỡ ngàng....."

hihi tại bn viết mà ko có xé nháp, nên ko biết mình type nhầm hihi sori làm bạn phải khó hiểu nha....[:)]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0