📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MẸ CHÚC MỪNG

2 trả lời, 2.066 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-20 09:53:40chuthiloc>
                                 Mừng sinh nhật lần thứ 15
 
                                                                    Tặng Thùy Linh
 
                          Hôm nay con tròn tuổi 15
                  Ngày mai bước sang tuổi trăng rằm
                   Mẹ chúc mừng con ngày sinh nhật
                   Một lời " con hãy học thật chăm"
                    Mộng mơ là độ tuổi trăng rằm
                       Con hãy biến mơ thành sự thật
                        Mẹ tin con gái sẽ thành công
                       Con đừng cho phép mình ngồi không
                            Mọi việc làm nên bởi quyết tâm
                     Cùng với chữ "Tài" con nhớ lấy
                          Khổ công rèn luyện sẽ thành công
                   "Công, dung,ngôn,hạnh" khắc ghi lòng
                        Mẹ chỉ khuyên con vài điều vậy
                      Mong con yêu hãy nhớ làm theo.,.
          
                                                                        Nha Trang, ngày 12/07/1997
Đăng nhập để trả lời
0
Tặng Duy nhân sinh nhật lần thứ 15
 
 
Mẹ viết bài thơ ngắn tặng con
Hôm nay bước sang tuổi trăng tròn
Chúc con,mẹ chẳng nói gì hơn
Mong con học giỏi, chăm ,ngoan nhé
Rèn luyện luôn luôn để sức bền
Đạo đức - tâm hồn con người đó
Sức khoẻ -tài năng phải đi cùng
...
Con nhận cho vui lòng mẹ nhé
Mẹ nghèo nên chỉ biết tặng thơ.,.
 
                                                                 Nha Trang, ngày 10/06/1995
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc mừng sn chuthiloc nha...chúc vui và hạnh phúc nhiều..
 
 
Lại thêm một tuổi sống đời
Là bao vui vẻ ngập trời nắng tưoi
Bên con bên cháu tuyệt vời
Êm đềm ngào ngọt như lời bài thơ.....
Chúc người vạn sự ứoc mơ
Mau thành sự thật...đón chờ thênh thang..


📎 bouquet_birthday


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0