📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang Thơ Ngọc Dung

5 trả lời, 1.372 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngọc Dung xin Chào ra mắt Ban điều hành cùng toàn thể Anh Chị Em thành viên Thư quán .
Lời đầu tiên Ngọc Dung xin Kính chúc Anh chị Em và gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Ngọc Dung cũng mới tập tành võ vẽ mần thơ nên rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của các Bác , chú , anh chị em .
                         
                                      Ngọc Dung xin cảm ơn nhiều.
 
                ( cảm ơn Anh Nguyên Đỗ nhiều )
Đăng nhập để trả lời
0

Xin chào chị Ngọc Dung,
kính chúc chị sáng tác đều và thật hay!

Nguyên Đỗ

(ND xóa topic ND mở ra vì chị đã mở Trang Thơ Ngọc Dung rồi)
Đăng nhập để trả lời
0
                
 
              Chào Thành viên mới của   VNTHUQUAN
  Chúc Ngọc Dung  vui và sáng tác nhiều.                                                           


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-10 08:31:40ngocdung>
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
 
Một mùa Xuân mới nhiều mơ ước
Mong muốn an vui đến mọi nhà
Ông bà vui khỏe cùng con cháu
Ba mẹ thêm vui lúc tuổi già
Các anh luôn vững bờ vai khỏe
Các chị lo toan tốt việc nhà
Các em học giỏi ngày thăng tiến
Hạnh phúc, an khang đến mọi người


Ngọc Dung xin cám ơn các anh,chị đã chào đón em vào Viêt Nam Thư Quán. Kính chúc các anh, chị  và quý quyến một năm mới an khang, thịnh vượng.
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc xuân vui vẻ an hoà
Gia đình thịnh vượng thuận đà mắn may
Công việc ích quả hăng say,
Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tiến thăng...
 
Chào weocom và chúc Ngọc Dung mùa xuân 2008 như ý...thoải mái khi tham gia cùng VNTQ nha...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0


vui Gặp Ngọc Dung ở đây
Năm mới chúc ND An Vui Như Ý
Đăng nhập để trả lời
0