📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

không đề

15 trả lời, 2.446 lượt xem — Trang 1 / 1
Ta cố dằn lòng để chẳng nhớ em thêm
Để chẳng mơ, chẳng tưởng đến hằng đêm
Để cố quên như em chưa từng đến
Phía sau đời, khoảng lặng, một vùng yên.
DACi => http://thcsliendam.com <=
Đăng nhập để trả lời
0
Xin chào thi huynh Đặng Anh Chiến! (xin lỗi vì đã đường đột ghé vào "nhà" huynh mà không báo trước) đang "lang thang" trong Thư Quán thì gặp bài thơ của huynh - bietaiaibiet cũng đã từng có tâm trạng như vậy nên cũng muốn được chia sẻ với huynh một chút - mong được huynh thông cảm cho phép...
 
NHỚ THÊM
 
Nỗi nhớ - khó nói lắm ai ơi!
Như khói, như sương ở cõi đời
Như chiếc ngó sen kia lỡ gãy
Vẫn còn vương vấn sợi tơ  trời...
 
Tương tư - rượu ấy đã lên men
Lỡ chạm đầu môi, lỡ êm đềm...
Lạ lùng - ma lực tình cảm ấy
Cố tránh nhiều khi lại nhớ thêm!
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-14 18:19:46BĂNG NGUYỆT>
Weocom Đặng Anh Chiến đến với vừơn thơ vntq....cuối tuần vui vẻ nà....

Ta cố dằn lòng để chẳng nhớ em thêm
Để chẳng mơ, chẳng tưởng đến hằng đêm
Để cố quên như em chưa từng đến
Phía sau đời, khoảng lặng, một vùng yên.


Cố gắng quên sẽ làm tăng nổi nhớ
Phế mặc đi chớ trăn trở làm gì
Bình yên đến sau lần dang dở
Người cho tích tụ những dòng thi...



Tương tư - rượu ấy đã lên men
Lỡ chạm đầu môi, lỡ êm đềm...
Lạ lùng - ma lực tình cảm ấy
Cố tránh nhiều khi lại nhớ thêm!

 
 
Chạm phải tương tư một giấc êm
Say ngày luyến ái quá êm đềm
Xa nhau vài phút là nghe nhớ
Len từng thớ thịt đến buồng tim...
 
 
Chào BAAB nha.....dạo này cũng vui luôn chứ...cuối tuần có lịch gì không nà....chúc vui nhiều nha...
 
 


📎 weocom


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-17 03:27:27Đặng Anh Chiến>
Chào Bietaiaibiet! Thật vui vì có người đồng cảm với mình. Cảm ơn Bietaiaibiet nha!Gửi mail cho tôi nếu muốn trò chuyện hoặc chia sẻ! Chào và chúc vui!
             EM!
Em như là hình in lên giấy
Ôm riết vòng tay mãi chẳng đầy,
Em như tia nắng mùa đông ấy
Xuyên thấu hồn ta buốt đến tim.
 
Mắt em, ôi biển xanh thăm thẳm
Nuốt trọn tình anh xuống đáy sâu;
Em cười, chiếc lá thu rơi xuống
Thật nhẹ, thật êm, lạnh đẫm hồn;
 
Em qua đời ta như gió thoảng
Quét lạnh hồn ta hoá giá băng;
Em đi như gió chiều hôm quáng
Đốt cháy hồn ta có biết chăng?
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-31 06:47:56Đặng Anh Chiến>
Trăng mười sáu chết khi đêm về một nửa
Một nữa tình chết lặng giữa cô đơn
Trăng bạc tình chối bỏ mùa ân ái
Đêm không màu, ta nhớ giữa vùng quên
 
Trăng bạc lắm giữa đêm sương lạnh lẽo
Tình lơi dần khi chưa chặt vòng tay
Hơi ấm đêm nay trao em còn sợ lạnh
Bạc lắm, tình ta trăng biết không!
 
Ta đi vào vùng quên để tìm ánh trăng tàn
gom hơi ấm, ủ cho tình bớt lạnh
Tìm chút nhớ giữa vùng trăng quên mọc,
Vắng lắm, tình ta trăng biết không!
 
Trăng tàm đêm nay thắp đồi vắng
Gặm nổi cô đơn có đắng không?
Đêm nay trăng khóc trong sương trắng
Nhặt nước mắt em giữa sương trời
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
Trong mơ đêm nay em đừng đến
Vui gì khi lặp lại niềm đau
Chiều mai đừng đến thăm anh nữa
Đêm đến hồn em lại quay về
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi anh đồng cảnh ngộ
Đều mắc lưới si tình
Chết mong cạnh nấm mộ
Để khỏi phải một mình

Đắc Loọc

Chết vì tình ấy mà, nghe ghê ghê nhưng ko có í gì đâu, chúc anh vui vẻ :D
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ (n)
Xuân vội đến khi đông bề bội gió
Cánh chim chiều bối rối chợt ngã nghiêng,
Chồi hốt hoảng non trên nền khô rụng
Áo bổng hoá dài, em bỡ ngỡ: làm dâu;
Chuyện vợ chồng, hai đứa... tập từ lâu
Chùm hoa dại qua mấy lần thay lá
Con đường quê chiều nay về nghiêng ngã
Ta tự hoá khờ... khi bước em qua!
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
            nỏ đề
Mặc Tử người ơi ta thử hỏi
chết thay tình người có được không
Nấm mồ chôn sâu còn điên đảo
Mộng lòng nhân thế máu còn hoen
Người đi thuyền tình chưa đậu bến
Để tình nhân thế sóng lênh đênh
Đảo điên hậu thế tình rỉ máu
Nấm mồ chôn chặt vẫn còn đau
Ai lái đò tình lên trăng lạnh
để tình người mãi phải Hàn đông
Ai ru cành liễu xiêu xiêu gió
Một lá chở tình, một lá bay
Nửa nắng chiều vay: nửa tình vay
Cả đời không hưởng nắng ban mai
Đảo diên đêm Mộng Cầm hai nửa
Nửa sóng ôm bờ, nửa khơi xa
 Mặc Tử người ơi ta thử hỏi
Tình ta có chết giống tình người
Có chở khối tình lên trăng mộng?
Hay chở trăng về trả tình không?
 
 
 
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
       QUEN..!
 
Gửi người chút lạ vào thơ
Chút mơ của gió vật vờ đâu đây
Chút hương của nắng trên này
Cao Nguyên đỏ đất ruộng dày bậc thang
Gửi người một chút đa mang
Một giây hạnh ngộ huy hoàng tình thâm
Mong cho nghĩa chẳng thăng trầm
Tình thêm bền chặt vẹn âm hợp vần
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ (n+)
Có lẽ nào đời em là quẻ bói!
Sống đến già mà lận đận đến năm mươi!
Tình với em, muôn đời là sương khói!
Để mặc lòng quắt héo giữa đời tươi?
 
Em Luôn bảo định mệnh sẽ mỉm cười
Nhưng mỗi sáng em thường hong khô gối,
Chăn em đắp vẫn cứ thừa một lối,
Mâm cơn đầy, chẳng đôi đũa thứ hai!
 
Rồi mỗi ngày em trang điểm cho ai,
Lá bài cơ qua bao năm vẫn trẻ?
Em dằn lòng: quyết không làm dì ghẻ,
Bởi sợ mình: Bánh đúc có xương.
 
....
 
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ (N+1)
 
Em giờ
          đã hóa người dưng
Sau lưng vẫn gió
          bến xưa vắng đò,
Đường chiều
          nắng đổ rưng rưng,
Đêm mưa len lén
          luồn vào mắt ai,
Xa em
          lần bước dặm dài,
Lời yêu chưa ngõ
          giờ đành lặng câm
Ta về
          gió vẫn âm thầm…
Em về
          em hóa người dưng
… với tình!
         
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ (N+2)
Trà dẫu thơm vẫn mang vị đắng
Rượu dẫu nồng chất chứa men cay,
Em quyết đổi lòng: xanh thành trắng
Có đổi tình tàn hoá đắm  say?
 
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
            KHÔNG ĐỀ (N+3) TẶNG CHỊ....
Ta viết cho em bài thơ thứ hai
Từ khi em bước qua thời con gái
Để cố quên đi quảng đời trống trãi
Em dối lòng mình, em lại càng đau.
 
Bài thơ thứ hai ta viết tặng em
Là bài thơ mang tên dang dở,
Như đời em đã bao lần đò lỡ
Xa bến rồi, đò chẳng lái sang sông.
 
Bài thơ thứ hai ta viết tặng em
Trên bìa cuốn Gracia Márquez
Lúc Aure lianô đọc bài thơ kết
.........Em còn sợ mình: gió đẩy thuyền trôi?
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ (N+4)
Liệu
một lúc nào đó
                  gió có ngừng không em nhỉ,
Và dòng sông
                  không còn chảy ở cánh đồng?
Lửa sẽ hết nồng và
                 đông không còn lạnh giá?
Nhưng em ạ
        Điều đó chưa phải là tất cả
Bởi tình yêu hoá đá mọi lời nguyền.
DACi =&gt; http://thcsliendam.com &lt;=
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ (4)
 
Không trọn với em cuộc tình đầu
Cho sầu thương nhớ đến mãi sau
Trốn em, ta nhốt tim đau lại
Để tự hoá khờ lúc gặp nhau!
Đăng nhập để trả lời
0