📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

trăng thu

1 trả lời, 1.274 lượt xem — Trang 1 / 1
thăm thẳm non ngàn thăm thẳm đau
nhung nhớ hằn lên những khối màu
thu đi đông đã sang màu mới
trăng còn hay khuyết ở trong nhau?
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom khamphacungtoi đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và sáng tác đều...
 
 
Trăng khuyết lâu rồi khuyết trong nhau ,,
Thu lộng gió bay lá xạt xào
Mây xám lưng trời theo gió bạt
Nổi buồn ai cũng giống hao hao...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0