44 trả lời, 4.441 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 43
Từ: 01.01.2008
Trạng thái: offline
Giận làm chi phố của chúng mình xưa
Mà đau nhói khi không còn hai bóng
Trăng đang lên sao trăng còn lấp lửng
Để mình em cô độc bóng trăng ngà...
Em viết thơ xí tệ lắm chị àh! Nhưng em đang buồn! thế là em làm thơ. Tuy thơ em không hay nhưng mình có thể gửi gắm tâm sự. Chi làm thơ hay lắm! Nhưng em đọc thơ chị có một nỗi buồn u uất về một nơi xa vắng........Phải không?
Thành phố nào nhớ không anh?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều..
Anh thấy đẹp hơn..
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#33 —
08.01.2008 15:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 16:25:15Mạc>
Em Đi Rồi !
Mộng như mây, mộng đã hóa thành mưa
cây thay lá có màu đổi khác
ở nơi đâu thu tình xao xác
tóc em giò vẫn chấm lưng vai??
Em đi rồi trả gánh thu ai?
bỏ vườn hoa như rũ tình với nắng
ngại không em một chút tình thơ vắng
hong lên môi anh chẳng giấu tim mình
Anh đi tìm nơi góc nhỏ yêu thương
nơi trăng ấp những con đường kỉ niệm
mai không trăng đêm có còn dấu tích
sao khuya nào có thể sáng hơn em?
Em đi rồi trả lại gió dêm đêm
dòng nước cuốn nỗi buồn qua bên ấy
thu xưa ơi em bây giờ có thấy
mây gợn trời trắng bến sông hương
Thôi em về mặc cả với thanh tao
mây trên cao cây đang vui cùng gió
thôi anh về ném cái nhìn cau có
giận làm chi phố của chúng mình xưa
____ Mạc -----
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#34 —
12.01.2008 11:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-12 12:18:32Mạc>
Giá mà có thể khóc được anh khóc cho thật lớn
có thể hét được , anh hét cho thật to
mà em thì đâu nỡ
trách kẻ đau tình như người dưng?...!!!
Tình Thơ
(
Thôi Em Về )
Thôi em về giấu cái lạnh trên môi
mồi dòng thơ có niềm yêu dấu quá
để em khâu những sợi buồn vấp vá
đã vì ai... thơ ngả áo anh vàng
Thôi em về ru mộng với người ta
gió giao mùa cũng chừng lạnh lắm
người anh mơ chưa một lần tay nắm
thơ ơi thơ... ta lại dắt nhau về...!!
Thôi em về sao bỗng thấy rưng rưng
tình thơ đi, sao tình thơ vời vợi
mắt anh lạc về bến chiều mong đợi
cánh chim nào nghiêng sóng vỗ thơ em?
Thôi em về dỗ giấc mộng em ngoan
đêm xõai giấc mặc cho bàn tay nắm
một bàn tay trăm năm về gạ gẫm
vẫn bên đời , sao lạ lẫm hương quen?
Thôi em về , (ta cũng vì nhau...)
Gió cơ hồ tiễn em về bên ấy
niềm vui đi , nỗi buồn ở lại....
có bao giờ thơ để mất em đâu ?!!...
----- Mạc _____
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#35 —
27.01.2008 17:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 17:49:57Mạc>
Tháng Hai....
Tháng hai em về vẫn trinh nguyên
[/align]sao lấm tấm hạt mưa buồn năm trước
[/align]Con sông ơi vẫn một lòng mực thước
[/align]Sao nụ cười vẫn mặn đắng không gian ?
[/align][/align][/align]
[/align]Để anh về nhìn cái bóng lặng thinh
[/align]xoay chầm chậm bước qua thềm năm mới
[/align]đã nghe dư âm của mùa đi xám hối
[/align]nồng nàn hơn...<tàn nhẫn để anh đau >
[/align](Lưu Quang Vũ)
[/align]
[/align]Giọt lăn nào vẫn chảy mướt lòng nhau?
[/align]<Thơ phong kín một mối tình câm nín>
[/align]Thôi em về giấu trên môi bịn rịn
[/align]người ta thương giờ mới biết đêm dài!
[/align]
[/align][/align]tháng hai đang về những đổi thay...
[/align]đây bình hoa thơ đã nhoè cung bậc
[/align]<ngọn nến cháy trên bàn ngọn nến cháy>
[/align]anh chỉ còn hơi thở của riêng em
[/align]
[/align]Em giấu trong thơ cả mùa trăng lạnh
[/align]môi vẫn ấm nghe xuân thì đang vữa
[/align][/align][/align][/align]nên bàn tay xanh sao tìm giọt nắng
[/align]chiều thấp dần cuối dốc vẫn đường mưa
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align] ___ mạc _____
[/align][/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Nhật thực
Thôi em về mặc cả với thanh tao
Mây trên cao cây đang vui cùng gió
Thôi anh về ném cái nhìn cau có
Giận làm chi phố của chúng mình xưa...
Phố của chúng mình giờ biết có xưa?!
Hay vừa mới sau một ngày đã cũ
Cành hoa trắng cúi cong ủ rũ
Vết thuơng tàn hoá đủ bóng râm
Bóng râm che người...che cả từ tâm,
Những yêu thuơng có biến hình dối trá
Sao vẫn tin giữa trần gian hối hả
Bởi....cái nhìn nào từng đã hút sâu!
Thôi em về khao khát trận mưa ngâu
Giữa ngày hạ khô màu từng thớ đất
Thôi anh về giữa niềm đau đã chật.
Phố bây giờ...nhật thực đời nhau.
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#37 —
29.01.2008 10:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-01 19:08:44BĂNG NGUYỆT>
Bỗng Dưng ...
[/align]
[/align]Bỗng dưng em thèm như hoa lá
[/align]khóc mưa vào lũ nắng quang ngày
[/align]gánh thơ em hát buồn rong phố
[/align]để thấy hương mình trong cánh tay ?
[/align]
Bỗng dưng em thèm như loài cỏ
[/align]ngắm mây tung tăng giữa gió trời
[/align]ai giẫm lên đau hồn thơ bé
[/align]mồ côi ! anh gọi tháng hai ơi
[/align]
[/align]Cõng mưa ướt áo em chưa gió ?
[/align]để bóng lên cao bóng lại trầm
[/align]<anh cúi đầu nghe thương thương lắm
[/align]Thôi em làm cái bóng lặng câm>
[/align]
[/align]Thôi em về thiền áo nghiêng nghiêng khói
từ tâm len lén đậu môi người
[/align]<phố mưa buồn quá, xin anh nói
[/align]có bao giờ anh thấy mắt lá rưng ?>
[/align]
[/align]Có bao giờ em thấy bóng trăm năm ?
[/align]tóc em dài cho người xưa vừa búi
[/align]nên trăng em đêm nay về phô núi
[/align]thuyền có đợi bến nớ không em ?
[/align]
[/align] ( thở dài !!. . . )
[/align]
[/align]
[/align]
[/align] __ Mạc ___
[/align]
[/align][/align][/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#38 —
31.01.2008 04:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-01 19:08:40BĂNG NGUYỆT>
Thở Dài...
Hôm nay anh ốm chiều cũng trở u ám
mưa bên em có còn không
đêm qua gió bão bay nhiều lắm
chẳng thương anh ...cơn sốt kéo đêm dài
Mở đèn... nhìn trời...lấm tấm đen
anh nhớ em ...
tiếng ho kéo dài thành tiếng nhớ
thở dài ... thành tiếng thở Thơ đêm
Thơ bước ra từ anh trăng em
bước vào tháng hai chở đầy ấp gió
Cali ít mưa hay nhiều nắng
mà em buồn thế, cô bé yêu
Đêm nay...
<Hồi chuông thúc những mảnh hồn đang reo>
hoa tan cánh lá cũng rưng rưng khóc
khuya bưng mặt một vốc
mưa to ...
có dòng bạc quanh co từ đường tâm kẽ lá
ánh mắt em nghiệt ngã
rồi thơ ơi .. !!
Thôi, xin đêm qua mau để anh trùng tay nhé
hôn lên em mạnh mẽ
Mai nắng lên rồi ấm môi không?
__mạc ____
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#40 —
02.02.2008 17:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-06 10:18:00Mạc>
......Thân chào Nguỵệt Thảo....( mỉm cười..)
Thanks Thảo ghé thăm nhà Mạc
Chúc Thảo Muội và gia đình năm mới bình an
Đẹp như ý...
Xuân này ....
Em ở đâu hòang hôn về phố mây
có ai thương hành khách ghé ngang đây
mắt anh trầm bổng trong thơ lạc
mường tượng ra rồi tay trắng tay...
ngày mai tìm bóng sân ga vắng
như tìm cái nắng giữa môi em
cái nắng không hẹn ngày nghe rát
vẫn thầm khao khát tiếng môi khua
tìm em mười ngón chông chênh gió
[size=3]em rẽ đường ngôi ... mây trắng bay
ai biết chiều mưa về mái liếp
mà nghe đêm hắt dọc ngang hồn
Em đi gữa mùa chưa thay lá
xứ lạ bây giờ có mưa giăng
đôi mắt em buồn reo khe khẽ
cho anh về khép lại thơ chăng?
__ Mạc___
[/size]
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
Ti`nh ye^u. trong tho* ma^`m tuye^.t vo.ng
chie^u` nhu* kho'i mo?ng loang ~ tre^n tay
nhu*~ng ngo'n tha ma dai` nga^y da.i
Anh buo^`n.. tho* bie^'t tra'ch ai dda^y?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
Hi Nguyệt Thảo Muội
Huynh cũng không vô được yahoo đó.
Muội vô yahoo này , có gì cho Huynh biet há
Huynh đã nhắn tin cho Muội rồi : [email=bright413_008@yahoo.com]bright413_008@yahoo.com[/email]
Huynh đỡi tin muội
__ mạc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Thôi em về...
(tàn đêm huyền thoại)
Thôi...em về...đêm đã thành huyền thoại
Tóc dài xưa vốn lược vắt hoa cài
Hoa trắng đơn sơ mộc mạc hình hài,
Mưa trên xứ lạ u hoài vọng nhớ
Không còn nhau em đừng than thở
Cho thơ buồn đọng vỡ giọt châu
Bài thơ cuối viết chẳng đuôi đầu
Mặc kệ cả nông sâu đời sống..
Thôi em về...đôi bờ khua nước đọng
Sóng vỗ về câu hát tiển đưa
Em giờ chắc đã là người xưa
Tình viên mạc...cũng chưa kịp đến...
Thôi em về.....đó là định mệnh
Người đừng buồn...chếch choáng đầy say
Phía ngoài kia đầy rẫy mưa bay
Chào nhau nhé dặm dài ly khúc...
Thôi em về ngày mai cầu chúc
Nắng hồn nhiên theo gót chân đi,
Hoa trắng ơi hãy cứ nhu mì,
Em huyền thoại ta ghi tình lưu viễn...
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
AT lâu wá mí về thăm VNTQ đó nha...có gì vui không nè, chúc vui và vui nhiều nha...
Trời bây giờ đang chừng giữa hạ
Câu thơ nghiêng vật vã mưa rào,
Khuất cánh tay vẫy vẫy cái chào,
Anh có còn về thăm hoài phố,
Hoa trắng trong mưa vẫn đều nở rộ
...
.....
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0