📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Giấc mơ về sáng

4 trả lời, 1.374 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-25 19:59:38Viet duong nhan>
Rã rời... Mộng tan

Khi chớm nở hoa bừng tươi rẩt đẹp
Đọng hơi sương vương sợi nắng mai hồng
Hương quyến rũ giữa vườn xuân buổi sáng
Con bướm say thơ thẩn lượn bay vòng

Lời tỏ tình khép nhẹ khoảng trời trong
Khi mây khóc lúc trăng hờn ảm đạm
Ngày mới qua mộng ửng sắc hương nồng
Giờ héo hắt nhạt phai màu môi thắm

Tưởng duyên thơ muôn vần gieo thật ấm
Mãi thần tiên kỳ diệu chốn trần gian
Không nhớ ra còn đi giữa vô vàn
Có chút đời thường quẩn quanh vẩn đục

Mong manh quá niềm vui nơi cõi tục
Vừa đưa tay sờ nhẹ đã tan rồi
Vết vụn vỡ  hằn lên tim đau nhức
Trở trăn hoài ... đêm thẳm cứ dần trôi

Hết chiêm bao ngày lại vẫn đơn côi
Tỉnh cơn mộng...bên trời trăng lịm tắt
Mai sắp hửng ngoài vườn hoa rã cánh
Chân nặng nề lại bước...một mình thôi.

VT


:: Bài thơ đưa vào TV ::


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-25 20:02:25Viet duong nhan>
BN cùng gia đình VNTQ rất vui được đón VôThường đến với room thơ nha...chúc thi sĩ thơ hay và vui an khang!

Mong manh quá niềm vui nơi cõi tục
Vừa đưa tay sờ nhẹ đã tan rồi
Vết vụn vỡ hằn lên tim đau nhức
Trở trăn hoài ... đêm thẳm cứ dần trôi


 
 
Vô thường mộng
 
 
Nắng quỳ xuống....dưới chân ngày
Cầu xin thoát tục đêm say hồng trần
Hạ buồn duyên của phù vân
Nên chăng..cũng dứt...lỡ lần..yêu nhau
 
Vô thường chạm vạt trời đau
Buột thơ bằng sợi tình nào mỏng manh
Mộng ơi mộng vỡ tan tành
Uống sương đêm cạn, chòng chành thuyền trăng
 
Càn khôn xoay trái ăn năn
Diệu hương bay, hết si sân lạ lùng
Níu tay khoảng vắng khôn cùng,
Giấc mơ về sáng....âm chung thỉnh kỳ....
 
BĂNG NGUYỆT
 
R


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

BN cùng gia đình VNTQ rất vui được đón VôThường đến với room thơ nha...chúc thi sĩ thơ hay và vui an khang!

Mong manh quá niềm vui nơi cõi tục
Vừa đưa tay sờ nhẹ đã tan rồi
Vết vụn vỡ hằn lên tim đau nhức
Trở trăn hoài ... đêm thẳm cứ dần trôi


 Vô thường mộng
 
Nắng quỳ xuống....dưới chân ngày
Cầu xin thoát tục đêm say hồng trần
Hạ buồn duyên của phù vân
Nên chăng..cũng dứt...lỡ lần..yêu nhau
 
Vô thường chạm vạt trời đau
Buột thơ bằng sợi tình nào mỏng manh
Mộng ơi mộng vỡ tan tành
Uống sương đêm cạn, chòng chành thuyền trăng
 
Càn khôn xoay trái ăn năn
Diệu hương bay, hết si sân lạ lùng
Níu tay khoảng vắng khôn cùng,
Giấc mơ về sáng....âm chung thỉnh kỳ....
 
BĂNG NGUYỆT
 
R


VT Cảm ơn BN đã khuyến khích.
Chúc vui

VT
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-29 03:13:11VôThường>
Khi có Anh

Từ anh nhẹ bước bên đời
Trong em dường đã xa trôi muộn phiền

Ít nhiều cảm thấy bình yên
Những đêm quạnh  quẽ triền miên ngắn dần  

Yêu anh dậy nỗi bâng khuâng

Tim  buồn  tưởng đã muôn phần héo khô

Diệu huyền như giọt Cam lồ

Tưới lên đất cỗi  bỗng nhô nụ hồng
 

Xoá đi chuyện cũ tan lòng
Để hồn tươi mới ươm nồng tình ta

Chỉ cho hương thắm toả xa

Ngăn điều ưu lụy bỏ qua bất thường  

Một trời đằm thắm yêu thương
Dành cho anh hết dẫu đường cách ngăn

Cảnh đời muôn vạn khó khăn

Vẫn về giữa mộng đêm trăng vai kề
 
Anh khơi  chi những não nề

Em đem vùi kín bên lề trái ngang
Bây giờ trồng nhánh dịu dàng
Trái tin yêu trỗ ...muộn màng duyên thơ.

VT
Đăng nhập để trả lời
0
Không biết...vì sao...[/align] [/align]Hình như đêm nầy sương lạnh[/align]Đây đó mây mù giăng qua[/align]Lất phất có mưa buồn đổ[/align]Một chút ..mơ hồ... xa xa[/align] [/align]Niềm vui biết làm sao  với[/align]Thóang hiện như là bóng ma[/align]Cho đời mãi còn chưa đủ[/align]Bao giờ mới đến phiên ta...[/align] [/align]Dặn lòng đừng mơ mộng nữa[/align]Tinh sương vườn trỗ nụ hồng[/align]Chiều nay đã buồn rũ cánh[/align]Hồn xác trôi vào mênh mông...[/align] [/align]Hồng trần thoáng hương phảng phất[/align]Tức tửi vương hòai không tan[/align]Đất trời xoay dần năm tháng[/align]Ước mơ... thôi quá muộn màn...[/align] [/align]VT[/align] [/align] [/align]
Đăng nhập để trả lời
0