5 trả lời, 1.730 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Để tiện cho PSA kiểm soát bài của mình và BQT cũng tiện theo dõi bài của PSA, BN xin phép gom bài của PSA lại nha....PSA post lại = nick của PSA rồi bn del bài của bn nè...hy vọng PSA ko buồn bn và BQT nha..
LỠ LÀNG
Ngày mai em đã đi rồi
Còn đây lọn tóc thuở thời hoa xuân
Còn đây má đỏ bồ quân
Còn đây thơm chút vấn vương hơi người
Lòng tôi đậm nét em cười
Rung rinh chút nắng những chiều nhớ em
Đã quen ,chiếc dép thật quen
Đôi bàn chân nhỏ tôi thèm ấp ôm
Mai ta xa cách ngàn đêm
Cài then cửa nhỏ,không quên hơi nàng
Dẫu rằng cay đắng bẽ bàng
Đời này trọn kiếp không màng chữ...yêu
19.7.2007 3:23:48
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#3 —
23.07.2007 10:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-23 10:07:48BĂNG NGUYỆT>
Chào weocom Phamsianh đến vui với vừon thơ VNTQ nha....cho bn hỏi nhỏ nghen....có bà con gì với Phamsitrung ko vậy hihihi......vài dòng đồng cảm chúc PSA vui với thơ và hạnh phúc đời thường!
Mai ta xa cách ngàn đêm
Cài then cửa nhỏ,không quên hơi nàng
Lỡ làng
Đêm trong màn đêm xa thẳm
Thi sĩ ngồi gậm nhấm nỗi thương đau
Vui luyến ái giờ còn lại gì nào
Trang thơ trắng.... nhàu hằn..bao đoản khúc
Aí ân còn hương yêu nồng quá thực
Mà mình giờ như Ngưu Chức xa nhau
Bàn chân nhỏ còn dấu chiếc hôn nào
Suối tóc đổ ai chải vào mỗi sớm
Con đường nhỏ hai hàng tre cong cớn
Ghen với mình mỗi lúc chở nhau qua
Vậy mà giờ..cũng đã....thật là xa
Ta vẫn nhớ khói lam nhòa thôn nhỏ...
Tình vỏn vẹn chỉ mấy mùa trăng tỏ
Hai hướng đời dang dở mộng lứa đôi
Tình yêu có thể sẽ vơi
Nhưng hương kỉ niệm người ơi....còn hoài...
23.7.2007 14:51:48
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Lâu rồi chẳng ghé thăm vườn cũ
Cảnh vẫn còn đây , ánh tiêu sầu
Tha nhân hoài cổ , hồn vô vọng
Đừng thấy cố hương , chẳng thêm buồn.
Thấm thoát thời đưa , khắc đã tàn
Tình xưa đau đáu , giờ phai nhạt
Trở mặt nhìn nhau hóa lạnh lùng
Ước thời trai trẻ đừng nông nổi
Để nỗi già nua cằn cỗi lòng.
Bước chân trĩu nặng lê đoạn cuối
Nhìn ánh tương lai thấy mịt mùng
Hỏi lòng , tự vấn không hổ thẹn
Chẳng biết nên tha? Ngoảnh mặt đi???
Hay còn vương vấn duyên tội trước
Để đến bây giờ tình nặng mang
Hai đao chặt nắm đòi nhuộm máu
Mà sao thờ thẫn hồn buông xuôi
Lại phải đi thôi ,phải đi thôi !!!
Dù đau tan nát cả một đời
Đừng cho chiều ám buồn sương khói
Đừng để lệ rơi , mắt đàn ông...
-------------------------------------------
ST
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
...Một năm có lẻ lại qua trôi
Đời người thêm tóc bạc chút rồi
Cố hương bạn đời thêm tin mới
Còn lại ta đây vẫn vậy thôi
Bầu thơ thêm nặng chút đơn côi
Nụ cười trên môi sao héo hắt
Có còn là ta hay hồn ma
Vật vờ dương thế chưa tròn bóng
Đợi xuống âm ty rửa tội đời...
--------------------------------------------
ST
★
★
★
★
★
0