76 trả lời, 11.024 lượt xem —
Trang 3 / 3
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Chồng zà zợ chẻ là tiên..
Zợ zà chồng chẻ là dziên 3 đời..
Zợ bảo chồng fải nghe lời,
Hong được bất hiếu nhất thời nghe hong,,,
Ghen thì mí thật yêu chồng,,
Nhe hàm rang sún trông thương wá trời...
Còn gì nhằn tới nhằn lui....
Hihihi vẫn đọc thơ các anh chị đối đáp vui thật mà bữa nay mí có mấy câu góp vui.........Chúc ACE thơ luôn zui và zui cả trong đời sống ngày thường........
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 27.11.2005
Trạng thái: offline
_ Làm trai cho đáng nên trai
Khều hoa ,chọc nguyệt trổ tài lược thao.
Làm trai biết hút thuốc lào
Biết chơi cờ bạc ,biết vào trại giam.
_ Ước gì em hóa buồng cau
Để anh là bẹ ,ôm nhau suốt đời.
Ước gì em hóa cục xôi
Để anh là thịt anh ngồi lên em.
tnqs0117.
hề... hề... hề...
Vui quá !cho xin được góp vui cùng mọi người nha !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Hôm nay tép đến nhà chơi
Thấy sao các bác toàn chơi ngọc vàng
Đệ đây ăn nói sỗ sàng
Hổng biết có được làm càng vô chơi
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chồng zà zợ chẻ là tiên..
Zợ zà chồng chẻ là dziên 3 đời..
Zợ bảo chồng fải nghe lời,
Hong được bất hiếu nhất thời nghe hong,,,
Ghen thì mí thật yêu chồng,,
Nhe hàm rang sún trông thương wá trời...
Còn gì nhằn tới nhằn lui....
Hihihi vẫn đọc thơ các anh chị đối đáp vui thật mà bữa nay mí có mấy câu góp vui.........Chúc ACE thơ luôn zui và zui cả trong đời sống ngày thường........
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Hai tay nâng chén..rượu tình cho vui
ÚY trùi nhè nhẹ chết tui...
Sao mà nó nhột quá trùi vậy ta
Răng gì tòan nú không cà...
Cạp ca cạp cột..nhột quá hà...anh ơi..
sao anh chẳng cắn mà nhơi...
Em chịu hết nổi...anh ơi..đừng...mà....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Anh té xuống cầu sao lại kêu em...
Đầu anh dính...ấy tèm lem
Chưa vớt em thấy...em hèm...thấy ghê
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Áo anh sứt chỉ nhìn vui
Tùng Anh thương hại cho tui mặc vào
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Cho Tùng Anh mặc Mai nhìn...sao đỡ buồn
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0