13 trả lời, 2.182 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
vô tình vô tình lạc tới nơi đây
mong tìm được trong nhân thế một người bàn vô tình hơn mình
những ai tự cho mình là vô tình có thể là quen
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.825
Từ: 26.12.2006
Trạng thái: offline
Chào kẻ vô tình, mình đôi khi cũng thấy vô tình thật sự, vậy là đủ điều kiện làm quen nhỉ?
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
Véo cằm kẻ không tên! Rất vui khi bạn không tên mà vẫn xưng danh được tại thuquan! Chúc luôn vui khi dạo chơi thuquán nhé!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.248
Từ: 24.12.2006
Trạng thái: offline
HT chẳng những vô tình mà còn tàn nhẫn nữa kìa, hehe. Có ai dám tàn nhẫn với bản thân mình ko, mà HT thì dám đó nghe. Ko biết có được làm bạn với một người vô tình chưa ha
Khi ta ở đất là nơi ta ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 723
Từ: 14.02.2007
Trạng thái: offline
Hĩ hĩ trên đời đâu chỉ có HT biết tàn nhẫn ^^
T8mclub <<< tình êu of tớ :x:x:x >>> ai iu tớ thì nhào zdô chơi với tớ :-*:-*:-*
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#7 —
21.04.2007 15:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-21 15:36:30BĂNG NGUYỆT>
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
mình rất vui vì các bạn đã ghé thăm. vô tình cứ tưởng sẽ không ai pm lại cho vô tình. minh cung rất vui khi được làm quen với các bạn. mình nghĩ trên đời ai mà chẳng vô tình, không nhiều thì ít, nhưng theo mình các bạn là những người it vô tình nhất trong chốn vô tình. vi bọn vô tình nhất đã không pm lại.heeeeeee
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
mượn rượu người
mượn mồi người
mượn cả tình người
vô tình mời bạn vô tình
nâng ly uống cạn kết tình
.................cho bớt vô(*)
__________-
(*)kẻo tốn rượu.
____________
khách đến nhà không trà thì rượu
may mà có người cho mượn rượu. nếu không vô tình học theo cụ Nguyễn (bác đến chơi đây ta với ta)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 436
Từ: 27.12.2005
Trạng thái: offline
Chào bạn noname ! Mình là Dĩ Vãng xin trả về dĩ vãng ! Như thế có thế gọi là vô tình được ko? Bởi vì người ta thường lấy dĩ vãng làm hành trang để bước vào đời rút kinh nghiệm cho tương lai , nhưng mình thì lại mong được quên đi dĩ vãng.. Thế đấy , làm quen với bạn nhé !
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
* Đời người có bao nhiêu ước mơ
Mấy khi mơ mà đạt được ước mơ
Điều mơ ước cứ trôi dần xa mãi
Điều không mơ cứ nhích lại gần *
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 3
Từ: 21.04.2007
Trạng thái: offline
Chủ nhà đã ngỏ lời, không kính thì thất lễ.
Đây kính huynh một ly.
Đây không biết làm thơ, tài hèn, sức mọn xin góp một lời ca.
Buồn
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.
Y vân
[sm=rose1.gif]
★
★
★
★
★
0