📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khai Bút Đầu Xuân

2 trả lời, 1.485 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-22 14:07:48Viet duong nhan>
  Xin Lổi các bạn là tới hôm nay mồng sáu mới khai bút được vì đi làm về là mệt đừ, rồi thì chờ hoài mà Hoa mai đất lạ không nở nên không có hứng khởi Sáng Tác gì cả.
    
Xuân Cảm
Mai lại nở đón chào Xuân mới,
Dù ngoài kia Tuyết trắng vẫn rơi,
Bão Tuyết ơi ! Ngưng làm trắng đất trời,
Lòng ấm lại chút tình khi Xuân tới.
   Em hết giận, hương Tình lên sôi nổi,
   Ấm lòng Anh, những suy nghĩ đầu Xuân,
   Én chưa về báo hiệu như mọi lần,
   Hạnh phúc vẫn quây quần , tim trẻ lại.
           N.T.K. 22.06.2007
 
 


📎 hoavanno..ettrang
Đăng nhập để trả lời
0
Bn cũng xin phép được "khai bút" vài dòng với nktuan51 nà..chúc vui với mùa xuân mới vạn an!
 
Chờ hoa mai nở đón giao mùa
Mà hương gió mới chẳng chịu đưa
Cánh hoa bum búp vùi ngủ muộn
Làm khách thi nhân mất thú đùa!
 
Cảm tác chẳng về gieo ý vận
Khai bút đầu xuân quá nhọc nhằn
Chúc xuân với mọi điều tinh tấn
Hạnh phúc, tiền tài luôn tiến thăng!
 
Ghé ngang cũng vội dòng khai bút
Dù mai có thắm đượm hay không
Gặp nhau ta vẫn xin cầu chúc
Tương lai rực rỡ một trời hồng!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Nụ xuân tình

Khai bút đầu xuân chúc mọi nhà
Năm châu bốn biển khắp trời xa
Đa tôn đa tử- đông như chợ
Đắc lộc đắc tài- nở giống hoa
Đức vượng ân tòan - sang quý thịnh
Công thành danh toại -cực hèn qua
Dăm ly rựơu bổ cho thêm sức
Nhắp chén xuân tình cứ nhẩn nha





Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0