235 trả lời, 37.506 lượt xem —
Trang 7 / 8
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 177
Từ: 18.01.2007
Trạng thái: offline
#181 —
17.09.2010 02:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-18 00:07:41Viet duong nhan>
Chiều tàn
Chiều đã tàn phai em có hay
Anh về lấp ló bóng trăng say
Đêm qua em thức hay trăng thức
Mà mắt ngà cay tận chốn này
Mây bay man mác chân trời đó
Có thấy gì không bóng dáng em
Tiếng gió dìu nhau trên đỉnh hú
Làm sao ngăn được nhớ đang mềm
Anh muốn làm chim soải cánh xa
Tìm em bay khắp cõi giang hà
Bên này sóng vỗ trào thương nhớ
Mòn mỏi lâu rồi em với ta
Chiều đã tàn rơi em ở đâu
Câu thơ đâu gói nỗi tim sầu
Xa nhau cây cỏ còn tê úa
Thì huống chi mình xa vắng nhau
Anh muốn làm mây lướt thướt bay
Dìu em qua khắp núi sông đầy
Uống môi em ngọt ngào hương cớm
Dắt díu nhau vào mộng tỉnh say
Nhược Thu
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 643
Từ: 25.08.2010
Trạng thái: offline
#182 —
19.09.2010 03:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-19 20:01:18Yên Dạ Thảo>
Chiều tàn
Chiều đã tàn phai em có hay
Anh về lấp ló bóng trăng say
Đêm qua em thức hay trăng thức
Mà mắt ngà cay tận chốn này
Mây bay man mác chân trời đó
Có thấy gì không bóng dáng em
Tiếng gió dìu nhau trên đỉnh hú
Làm sao ngăn được nhớ đang mềm
Anh muốn làm chim soải cánh xa
Tìm em bay khắp cõi giang hà
Bên này sóng vỗ trào thương nhớ
Mòn mỏi lâu rồi em với ta
Chiều đã tàn rơi em ở đâu
Câu thơ đâu gói nỗi tim sầu
Xa nhau cây cỏ còn tê úa
Thì huống chi mình xa vắng nhau
Anh muốn làm mây lướt thướt bay
Dìu em qua khắp núi sông đầy
Uống môi em ngọt ngào hương cớm
Dắt díu nhau vào mộng tỉnh say
Nhược Thu
Thao Thức
Trời đã về khuya anh có hay
Tim buồn, em thức trắng đêm dài
Cùng trăng bầu bạn vơi tâm sự
Khóe mắt không ngưng giọt lệ cay
Thương cảm cùng em tình xa vắng
Ngậm ngùi trăng đứng khóc lưng đồi
Nửa vầng man mác buồn hiu quạnh
Nửa mảnh khuyết tàn dấu lệ rơi
Gió chuyển thu, về đêm thoáng lạnh
Tiếng thì thầm sưởi ấm lòng em
Xuyên mây gió gởi lời tình tự
Nổi nhớ nhung tha thiết êm đềm
Em muốn mình là ly rượu ngọt
Khi anh buồn uống cạn men say
Anh và em sẽ ngồi thơ họa
Để chúng mình quên hết tháng ngày
Đêm đã về khuya anh ngủ say?
Hay còn thao thức nhớ bên này?
Bên em trời cũng vừa hừng sáng
Hẹn gặp anh vào mộng tối mai
Yên Dạ Thảo
16.09.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 177
Từ: 18.01.2007
Trạng thái: offline
#183 —
23.09.2010 07:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-23 07:07:51Nhược Thu>
Trích đoạn: Yên Dạ Thảo
Thao Thức
Trời đã về khuya anh có hay
Tim buồn, em thức trắng đêm dài
Cùng trăng bầu bạn vơi tâm sự
Khóe mắt không ngưng giọt lệ cay
Thương cảm cùng em tình xa vắng
Ngậm ngùi trăng đứng khóc lưng đồi
Nửa vầng man mác buồn hiu quạnh
Nửa mảnh khuyết tàn dấu lệ rơi
Gió chuyển thu, về đêm thoáng lạnh
Tiếng thì thầm sưởi ấm lòng em
Xuyên mây gió gởi lời tình tự
Nổi nhớ nhung tha thiết êm đềm
Em muốn mình là ly rượu ngọt
Khi anh buồn uống cạn men say
Anh và em sẽ ngồi thơ họa
Để chúng mình quên hết tháng ngày
Đêm đã về khuya anh ngủ say?
Hay còn thao thức nhớ bên này?
Bên em trời cũng vừa hừng sáng
Hẹn gặp anh vào mộng tối mai
Yên Dạ Thảo
16.09.2010
[/align]
Thu Của Ai
Trăng thức bên này em thúc đâu
Sao trong cung nhạc cũng pha sầu
Ai đem nốt lặng vào trăng lặn
Cho trắng bên trời nỗi nhớ nhau
Thu của trời hay thu của ta
Mà khi nghe gió lén hôn hoa
Hoa run có phải vì trăng lạnh
Hay lạnh vì sương đẫm gót ngà
Đêm của buồn hay đêm của vui
Mà em ngồi dựa bóng trăng soi
Bên kia dốc biển vừa im sóng
Là bóng con thuyền trôi lẻ loi
Ta cũng trôi thuyền em cũng trôi
Lao xao mây nước biết đâu trời
Biết đâu giữa cõi đời mông quạnh
Còn những câu thơ cột bóng người
Đêm của trăng hay đêm của thơ
Mà nghe lóng lánh mắt ai chờ
Biết em có đợi chiều hôm ấy
Khi gió thu về lạnh buốt mơ ..?
Nhược Thu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 177
Từ: 18.01.2007
Trạng thái: offline
#193 —
18.04.2011 07:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-18 12:22:03Viet duong nhan>
Tháng Tư Cơm Nấu Vo Bằng Lệ
Tháng Tư lửa ấm tàn trong bếp
Nhưng lửa hận tình ai vẫn khơi
Kẻ góp thêm tên vào Sử sách
Người đau vì thẹn hổ danh đời
Tháng Tư bếp dẫu tàn tro lạnh
Nhưng vẫn bùng sôi nước réo vang
Em nấu gì khi giòng nước cạn
Cả vần thơ nhỏ cũng tan hoang ..
Tháng Tư cơm nấu vo bằng lệ
Những kẻ thăm chồng cũng xác xơ
Vượt suối trèo non lòng chẳng quản
Gặp nhau đôi phút đã tan giờ
Tháng Tư em có bao giờ hỏi
Người cũ còn chăng nữa nụ cười
Có thắp dùm nhau môi mắt đợi
Đợi gì trọn kiếp đã xa xôi ..
Tháng Tư không xóa mà môi nhạt
Vết thủng tim sâu buốt tận trời
Chưa vá mà nghe đời đã bạc
Cõi người xa lạ đến thơ rơi ..
Nhược Thu
repost
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 177
Từ: 18.01.2007
Trạng thái: offline
#196 —
23.04.2011 02:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-23 02:08:23Nhược Thu>
Chiều chúa nhật 17 - 04 vừa qua , trong chương trình của MDĐL tổ chức lấy quỷ cứu trợ nạn nhân sóng thần Nhật , ca sĩ Nguyệt Hân đã trình bày bài " Màu Hồng Xôn Xao " , là một ca khúc được viết nháp từ trong Trại tù Vĩnh Quang ( Vĩnh Phú ) trong một ngày mưa được nghỉ đi lao động .
Hôm nay NT xin post lại để chia sẻ cùng các bạn nhân mùa của tháng Tư .....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Ghé thăm huynh, chúc huynh có nhiều thời gian sáng tác hih.
Mùa xuân của em là anh
yan
Ai rung cây mà lá rụng
Trời thu sao phải úa vàng
Yêu sao phải là chịu đựng
Thương tàn những vết đời hoang.
Em chờ mùa xuân phía trước
Như anh đã đến nhẹ nhàng
Rượu đã mềm môi say chuốt
Ấm lòng sóng sánh mênh mang.
Mai lại đưa nhau thăm biển
Xem từng đợt sóng nhẹ nhàng
Quanh mình tình vang thành tiếng
Hoàng hôn vẻ đẹp dịu dàng..
Hải âu ríu rít gọi đàn...
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 177
Từ: 18.01.2007
Trạng thái: offline
Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé..
Chúc luôn dào dạt ý thơ..
..............
Đêm thu vẫn ấm nồng sương gió
Mây khói đâu mờ nỗi xót quê
Trăng của ngươi đi hồn đẫm lệ
Làm sao quên đưọc tiếng thu về
NT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.703
Từ: 19.08.2005
Trạng thái: offline
Những Hồn Tử Sĩ
Linh hồn tử sĩ vì non nước
Xác bỏ sa trường nợ núi sông
Tự xửa ngàn xưa trăm năm trước
Cho tới ngày nay trọn tấm lòng
Những hồn tử sĩ đã hy sinh
Yên Báy Laokay trút bỏ mình
Xương máu thấm vào miền đất đỏ
Cho rừng thiêng mọc vạn mầm xanh
Hạt giống vươn lên dưới măt trời
Thành rừng thảo mộc mãi xanh tươi
Trường sơn sừng sững không xập ngã
Đứng vững tuyên ngôn đến vạn đời
Non nước sơn hà của chúng ta
Tuyên ngôn độc lập vẫn đây mà
Danh thơm dũng tướng Lý Thường Kiệt
Truyền vang ngan ngát thấm sâu sa
Những hồn tử sĩ còn đây mãi
Trấn giữ biên cương trợ biển Đông
Mảnh đất máu xương đâu có ngại
Ngàn năm danh tiếng cháu con Rồng
Nguyên Đỗ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 179
Từ: 23.02.2005
Trạng thái: offline
#205 —
09.10.2010 00:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-09 01:31:20Dạ Nguyệt>
Cám ơn NT cho DN và bà con thưởng thức những bài thơ thật lãng mạn trữ tình [sm=heartbeat.gif][sm=heart-arrow.gif]
Mong được đọc thêm nhiều nữa.
Thân ái
DN
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 78
Từ: 19.03.2007
Trạng thái: offline
#207 —
23.10.2010 05:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-25 15:08:54Mienkim>
Xin Hãy Còn Nhau
Sao tưởng em quên, ngỡ đã quên?
Tựa mùa lá đổ gió bên thềm
Tạt qua đâu đó rồi tan mất
Để nụ cười thành tiếng nấc lên
Sao nghĩ thôi rồi, em đã thôi ?
Khi niềm lưu luyến đọng bờ môi
Khi tim thổn thức vào đêm vắng
Trăn trở cũng vì những nổi trôi
Sao lại trách hoài cứ trách em ?
Mưa thu rỉ rả dạ buồn thêm
Bao âu yếm đó còn đong đủ
Anh lấy đem về cân thử xem
Em vẫn yêu hoài cứ mãi yêu
Lá thu hết rụng giữa ban chiều
Trời đông lác đác về bao kín
Xin hãy còn nhau dẫu hắt hiu
Miên Kim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Lâu quá mới thấy Miên Kim về thăm NT và VNTQ đó nha ... nhớ ra vào thưòng xuyên cho nhà NT bớt lạnh há hihi .
Có khách đến nhà, ông chủ đâu?
Không mau rót nước với têm trầu,
Khách giận bỏ về nhà ông vắng
Lúc đó đừng hờn nhíu mày châu..
...nha...hihih
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 78
Từ: 19.03.2007
Trạng thái: offline
#209 —
23.10.2010 16:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-23 16:30:52Mienkim>
Băng Nguyệt cưng,
Thấy nhà bạn ta lau quét sạch sẽ, đèn đuốt sáng trưng, dừng chân ghé lại thả đôi câu rồi đi tiếp vì nhà mình còn xa.... nhưng thích thì ở luôn nếu bạn NT ta cho phép.... hihi......
Thăm bạn
Xưa dừng trước ngõ như xa lạ
Tiếng gõ xa xôi chỉ vọng về
Cỏ dại rong rêu chừng phủ kín
Đành dời đôi gót dạ buồn tê
Nay chân trở lại buổi thu sang
Vườn mộng còn đây chợt chứa chan
Cảm xúc lâng lâng chờ bạn cũ
Người thơ còn đó tuyệt hơn vàng
Chẳng phải vì quên ngày tháng cũ
Vẫn đầy quyến luyến cả tâm can
Con tim xuôi dạt phương không định
Thơ cũng lạc loài chẳng chút an
Thu vẫn thế mong người vẫn thế
Bốn mùa rồi nhỉ vắng đời nhau
Nếp cười vướng chút sau đuôi mắt
Mong nặng thêm tình đến kiếp sau
Miên Kim
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 78
Từ: 19.03.2007
Trạng thái: offline
Nhớ Không?
Anh hỏi em hoài: Có nhớ không?
Nhớ trời nhớ đất nhớ lông bông
Và em còn nhớ luôn anh nữa
Nhớ quá đi thôi nhớ ngập lòng
Nhớ anh từ sáng đến trưa trưa
Nhớ ngẩn vào ngơ chẳng thấy vừa
Tối lại động lòng thương chút nữa
Vừa thương vừa nhớ đủ hay chưa?
Đêm nằm trăn trở vì em nhớ
Mắt nhắm mà sao cứ thấy anh
Tay gọn trong tay mình dạo phố
Vào lòng em tựa mắt long lanh
Rồi cũng thiếp đi vào giấc mộng
Tình nồng nung nấu đến mai sau
Điều hòa hơi thở hai thành một
Hạnh phúc lan tràn tại nhớ nhau!
Miên Kim
★
★
★
★
★
0