📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ANH VIẾT TÊN EM

2 trả lời, 1.323 lượt xem — Trang 1 / 1
ANH VIẾT TÊN EM


Anh viết tên em trên bãi cát
Sóng biển dập dồi đẩy em xa...
Anh viết tên em trên bờ đá,
Mưa gió thuòng ngày làm vết khắc
... rêu xanh...
Anh khắc tên em vào trái tim anh,
Ngỡ có thể cất em cho riêng mình
... mãi mãi...
Đến một ngày ngu ngơ nhìn lại
Tim vỡ tan, nét chữ cũng không còn.


hoa nip
Đăng nhập để trả lời
0
Em viết tên anh lên nỗi sầu...như núi
Sầu chưa tan tên --còn mãi đậm hằn
Em viết tên anh lên trăng vàng lấp lánh
Trăng mỗi mùa vẫn tròn vạnh --wen^ sao.....?!?

Tên anh hằn như cái vết thương đau
Đã khắc dấu muôn đời làm sao xoá
Phong ba bão nỗi đời --mưa gió
Tên còn lưu đâu đó --góc tim này......


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
-------
Tên em anh cứ viết
Trên cát vàng óng ánh
Cứ mặc sóng xô bờ
Ngại chi biển mênh mông.

Tên em anh cứ viết
Giữa mây trắng bềnh bồng
Cứ mặc gió cuốn đi
Ngại chi trời bao la.

Nhưng xin anh chớ viết
Tên em trong tim anh
Lỡ mai tim "đổi ý"
Tên 'bé' về đâu đây?!?
--------
Đăng nhập để trả lời
0