📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHIA TAY

2 trả lời, 1.288 lượt xem — Trang 1 / 1
CHIA TAY

Ánh mắt này từng nhìn em say đắm,
Xin mù loà, khỏi thấy em xa xôi...
Bàn tay này còn nợ em hơi ấm,
Xin chặt đi để khỏi nắm tay người...

Dù đau đớn, nhưng không còn cách khác,
Chẳng còn chi xin giã biệt từ đây!
Chốn ta qua, cỏ hoa thôi nhàu nát,
Lối em đi xin hạnh phúc rải đầy.


hoa nip
Đăng nhập để trả lời
0
Anh ơi !!!

Anh ơi anh nếu tình đã phai phôi
Có gặp lại cũng tình đôi đã nhạt
Em chúc anh có một niềm vui khác
Chuyện chúng mình như nước lạc --thuyền xa

Anh ơi anh hãy đừng lắm thiết tha
Ngày tháng cũ những trăng hoa lãng mạn
Giờ tất cả đã như là mây trắng
Vỡ tan rồi khi trời lắng giọt mưa

Anh ơi anh những ngày tháng đón đưa
Ta bên nhau sớm trưa nồng ân ái
Nếu lúc trước biết chỉ là ngang trái
Thì chuyện lòng đã gác .......lại phải ko ..?

Anh ơi anh xin đừng mãi chờ mong
Có những em anh cũng ko wên được
Kỉ niệm nhiều cũng như là biển nước
Có khi nào về lại ...một đại dương .......?!


Weocom Oriole_mg đến chơi với vntq nha......chúc dzui và thoải mái khi tham gia với dd nè...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Chia tay người yêu hỡi
Đôi đứa biệt phương trời
Vòng tay em xa khuất
Thôi những ngày rong chơi
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG
Đăng nhập để trả lời
0