10 trả lời, 1.871 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#1 —
18.09.2006 21:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-19 21:40:28Đăng Vũ>
Bài thơ cuối hè
Những giọt nắng cuối cùng của mùa hè
Rơi trên khung cửa sổ
Bên bàn anh làm việc
Thế là đã hết
Ba tháng dài vội vã trôi xa
Anh ngước nhìn qua kính
Kiếm tìm cánh thời gian
Đang đi vào dĩ vãng
Và tự hỏi bên kia trời lãng đãng
Mắt em có còn xanh
Để anh còn có cớ
Viết thêm những dòng thơ dang dở
Gởi mây ngàn...
_______
Đăng Vũ
Chiều Say Trên Biển
Chiều thay lòng gió
Nắng ngả hôn hoàng
Trời ôm ảo ảnh
Biển vàng mênh mang
Ta chất ngất mê man cơn rượu chát
Hồn khô khan thấm giọt… đắng… cay… nồng
Môi mềm khát khao - men đời - hiu hắt
Lòng bình yên - tim se sắt - cuồng điên
_______
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#3 —
19.09.2006 20:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-19 21:39:49Đăng Vũ>
Cảm ơn Băng Nguyệt, chúc Băng Nguyệt vui.
Tiện đây, Đăng Vũ cũng xin gửi lời chào các bạn trong Diễn Đàn.
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
Sẽ có ngày nào
Có phải em vẫn ngồi trong bóng tối ?
Loay hoay trong nỗi khó … riêng mình
Cuộc sống là - một mũi tên vô định
Bay vòng vòng theo triệu triệu sinh linh !!!
Anh mong lắm ngày không gian mở hội
Thuyền đôi ta căng biển gió muôn trùng
Ta sẽ cưỡi trăm nghìn con sóng
Và mắt em sẽ rạng rỡ long lanh ...
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#5 —
21.09.2006 22:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-21 22:47:33Đăng Vũ>
Thu vội
Nắng tương tư trải mình khắc khoải
Bên thềm lưu luyến ngõ nhà ai
Thu chửa về nên nắng vẫn nhiều quá
Nắng hong vàng cho lá chóng phai
Lá có buồn khi thu về không hở
Chắc còn vương vấn tiếng thương quen
Thu về sẽ mang theo lòng gió
Dọn lá trên cành trải nệm lót chân em
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#6 —
26.09.2006 17:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-26 17:57:53Đăng Vũ>
Giai nhân và Thi nhân
Nàng ngồi hong tóc bến phù vân
Tay ngần xuôi vuốt suối hương trầm
Làn mi mơ ảo màu nhung nhớ
Môi hồng e ấp nụ thanh tân
Ta ở bên này chốn thi nhân
Mơ hoa mộng bướm giấc phong trần
Gom mây gởi gió trao hò hẹn
Rượu đàn thơ thẩn bạn sao trăng
Ta gởi cho nàng cánh én xuân
Lạc lối thiên thai bước ngại ngần
Xin gởi thêm trăm lời thăm hỏi
Cuộc sống gian trần thi vị chăng?
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#7 —
27.09.2006 17:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-27 17:42:46Đăng Vũ>
Nỗi Muộn Tình Xưa
Trên gác vắng
em quay lưng ngồi dấu mặt
Không gian gầy
tĩnh lặng trầm ưu
Mùa thu chết
trao nghiêng mầu áo
Nét mi hờn
ánh lệ hanh hao...
Lời hư ảo
gợi xôn xao sầu muộn
Kỷ niệm xa rồi
chới với đôi tay
Buồn như đã
dâng loang quầng mắt
Nỗi niềm võ vàng
khép kín tim cay…
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#8 —
28.09.2006 17:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-28 21:47:09Đăng Vũ>
Chiều đơn côi
Mây trời trôi xa xôi
Vạt nắng tranh sáng tối
Bờ đá vụt xanh xao
Tim côi soi mắt mỏi
Vụn vỡ giọt máu nồng
Bơ vơ làn tóc rối
Lặng lẽ cõi chờ mong
Em cưu mang hờn dỗi
Ta ngồi đây đơn côi
Em trong ta buồn tủi
Tình ơi tình phai phôi
Con tim ta tội lỗi
Chiều rơi chiều chơi vơi
Tâm tư ta thống hối
Chiều ơi chiều em tôi
Lòng em như lúa mới
Chiều ơi chiều em ơi
Đời ta như bão nổi
Chiều rơi chiều em tôi
Chiều ơi chiều ...
em ơi
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
#9 —
29.09.2006 17:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-02 17:52:08Đăng Vũ>
Bài Tango Đắm Say
Đôi
Mắt em xuyến xao
Ru ta vượt biển tình trường
Mê mải
Môi
Hôn em đã trao
Đưa ta vào cõi mê thường
Khổ ải
Trong
Vòng tay ái ân
Cuốn theo mộng mị tình xuân
Đắm say
Cho
Hồn ta miên man
Bước theo điệu nhạc dồn dập
Ngất ngây
Mai
Lòng ta khắc ghi
Phút giây chơi vơi đảo điên
Lãng quên
Ta
Hôn mê tim này
Quên hết ưu phiền bên bờ
Vô biên
Yêu
Em ơi ta quên
Em ơi ta quên yêu ơi
Em ơi...
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
Nắng sớm
Đóm sao mai đón chào bình minh tới
Làn sương mơ mơn trớn đóa hoa cười
Nắng tinh khôi len trên nhành lá mới
Vén thinh không khấp khởi mở ngày tươi
Tay dang rộng thêm hơi căng buồng phổi
Não cân bùng sinh khí của trời
Ánh hoàng dương chan hòa hồn mê mỏi
Trí - tâm - thần
nhập cõi thảnh thơi
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 11
Từ: 10.02.2006
Trạng thái: offline
Trăm năm hồng trần
Trăm năm vương vấn cõi hồng trần
Thuyền tình trôi giạt mắt giai nhân
Phiêu lưu khuây khỏa hồn phong bạt
Rót cạn trang đời chén phù vân
Trời xanh rong ruổi miền vô định
Lưu lạc bôn ba cõi tạo hình
Trên đời ta sống sao cho thỏa
Bên người yên giấc mộng bình sinh
Đăng Vũ
★
★
★
★
★
0