📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Nhạc Việt

BN search bài Cỏ Úa

4 trả lời, 183 lượt xem — Trang 1 / 1
Ai cho BN xin bài Cỏ Úa Kenny Thái và Lâm Thuý Vân hét đi ạ...........thax nhiều hậu tạ cái lẩu bò nhúng dzấm hihihi[:D][:D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Cỏ Úa - nhạc và lời Lam Phương

Còn nhớ tên nhau
Xin gọi trong giấc mộng
Còn chút hương yêu
Xin đưa vào dư âm.
Có phải còn yêu
Vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên
Cớ sao lòng vẫn chờ

Từ lúc em đi
Trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang
Quanh căn phòng cô đơn.
Bão tố triền miên
Ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu
Ngõ đêm sầu cô liêụ

Một chiều trên đồi
Em làm thơ
Cỏ biết tương tư, vàng úạ
Mộng dệt theo đàn
Bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.

Hỡi cố nhân ơi
Chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi
Mong gi còn chung đôị
Cứ cúi mặt đi
Ddể nghe đời lầm lỡ
Ddừng niú thời gian
Cho thêm sầu vương mang


Băng nguyệt xin version Kenny Thái & Lâm Thúy Vân, tội cho PAL tìm cả ngày chỉ có version của Don Hồ & Lâm Thúy Vân mà thôi ... PAL tặng đặc biệt cho BN nhe, cám ơn tất cả những trái cây mà BN cho PAL ăn đến nỗi bị Tào Tháo rượt tưởng bỏ mạng trong toilettes rồi ...

Cỏ Úa_duet Don Hồ & Lâm Thúy Vân
Đăng nhập để trả lời
0
Hèn chi giựn đi mất tích luôn đó hả hihi..........[:)]
Cám ơn Phở nhiều nha...........Bò nhúng dzấm và bia hén.....[:D][:D][:D][:D]

[image]local://upfiles/135/BEE64EF9916748A1BD55B898A0A1CD6E.jpg[/image]
📎 bonhungdam


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Bia nà.....[8D]

[image]local://upfiles/135/E28A24068A054CBE8E4371A8026D5771.jpg[/image]
📎 beer


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trùi ui, bị BN hạ độc nữa rùi ... mới vừa ra lại phải chạy dzô trở lại rùi ... chắc là PAL hết dám mò dzô trong này quá... [:@][:o][:'(]
Đăng nhập để trả lời
0