📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hương Ngàn Tập Làm Thơ

8 trả lời, 1.522 lượt xem — Trang 1 / 1
Lục Bát Ngàn Hương



Bài thơ lục bát yêu thương
Em làm vơ vẩn vấn vương gởi người
Răng em khểnh, anh đừng cười
Ai cười hở đủ cả mười cái răng

Hương Ngàn


Bên ngòai cười vậy chứ bên trong cry... cry... cry, ai bảo người ta vu oan giáng họa cry... cry... cry...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-28 11:44:44vũkimThanh>
NỤ CƯỜI VÔ TẬN

Em cry thì em cứ cry
Anh đứng bên ngoài khắc khoải thương em
Răng em khểnh để anh thèm
Nụ cười vô tận bóc tem sáng ngời

vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vũkimThanh

NỤ CƯỜI VÔ TẬN

Em cry thì em cứ cry
Anh đứng bên ngoài khắc khoải thương em
Răng em khểnh để anh thèm
Nụ cười vô tận bóc tem sáng ngời

vũ kim Thanh




Kính Chào VIP Vũ Kim Thanh

Ai ngờ được gặp Vi Ai
Pi: Oai, chức lớn, thơ tài ở đây
Con xin cúi gập chào Thầy
Mong Thầy chỉ dậy Hương này Thầy nghe!

Hương Ngàn
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HuongNgan

Trích đoạn: vũkimThanh

NỤ CƯỜI VÔ TẬN

Em cry thì em cứ cry
Anh đứng bên ngoài khắc khoải thương em
Răng em khểnh để anh thèm
Nụ cười vô tận bóc tem sáng ngời

vũ kim Thanh




Kính Chào VIP Vũ Kim Thanh

Ai ngờ được gặp Vi Ai
Pi: Oai, chức lớn, thơ tài ở đây
Con xin cúi gập chào Thầy
Mong Thầy chỉ dậy Hương này Thầy nghe!

Hương Ngàn


Hương Ngàn thân mến , quyền cao chức lớn gì đâu ở đây. Chúng mình đều là bạn thơ với nhau mà , chúc bạn vui vẻ , yêu đời và hạnh phúc.


HƯƠNG NGÀN

Người như cánh Phượng gọi Hè
Cung đàn thân ái Trời se tơ đồng
Diệu huyền xoá hết lạnh Ðông
Tình thơ nối nhịp mặn nồng chung vui
Gọi sông núi biếc ngủ vùi
Rạt rào cánh gió ngọt bùi men say
Hương Ngàn ngào ngạt tỏa bay
Vào hồn nhân thế tháng ngày mộng mơ

Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HuongNgan

Lục Bát Ngàn Hương



Bài thơ lục bát yêu thương
Em làm vơ vẩn vấn vương gởi người
Răng em khểnh, anh đừng cười
Ai cười hở đủ cả mười cái răng

Hương Ngàn


Bên ngòai cười vậy chứ bên trong cry... cry... cry, ai bảo người ta vu oan giáng họa cry... cry... cry...


Em cười mặt tựa khuôn trăng
Ai nhìn ngơ ngẩn làm răng bây chừ?
Nối vần lục bát tương tư
Ngàn Hương thoang thoảng hình như... Hương Ngàn!

Trầm Thi

HN nhắc nhớ bài hát... Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi!
hihi, chào chào chào... chớ có khóc, chớ có khóc! [:D]

Chúc vui!
[8D]
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Trầm Thi


Em cười mặt tựa khuôn trăng
Ai nhìn ngơ ngẩn làm răng bây chừ?
Nối vần lục bát tương tư
Ngàn Hương thoang thoảng hình như... Hương Ngàn!

Trầm Thi

HN nhắc nhớ bài hát... Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi!
hihi, chào chào chào... chớ có khóc, chớ có khóc! [:D]

Chúc vui!
[8D]



HN hổng thích mập đâu nha, anh chị ơi!


Hương Ngàn Đai Ợt

Hương Ngàn khuôn mặt trái soan
Cười sao tròn trạnh như trăng bao giờ?
Trầm Thi xin chớ đổ vơ
Mặt tròn vành vạnh tới giờ kiêng ăn

Hương Ngàn
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Huongngan đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nha[:)]

Lục Bát Ngàn Hương




Bài thơ lục bát yêu thương
Em làm vơ vẩn vấn vương gởi người
Răng em khểnh, anh đừng cười
Ai cười hở đủ cả mười cái răng

Hương Ngàn


Xếp bài lục bát ngàn hương
Gửi em gái nhỏ tỏ tường mến yêu
Thương răng khểnh, dáng mĩ miều
Thương nụ cười nhỏ anh liều ngã theo...[8D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào Huongngan đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nha[:)]

Xếp bài lục bát ngàn hương
Gửi em gái nhỏ tỏ tường mến yêu
Thương răng khểnh, dáng mĩ miều
Thương nụ cười nhỏ anh liều ngã theo...[8D]



Phải Chi Chị Là Anh!

Ơ kìa Băng Nguyệt khéo ghê
Phải chi đổi phái Hương về với Băng
Ai chi thương chỉ hàm răng
Hương yêu tính tốt, siêng năng, biết người

Hương Ngàn
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn các anh chị ghé thăm HN tập làm thơ nha, HN cười nè.... hổng cry... cry... cry... nữa hổng có ai đó lại nói hay nhè!


Hương Ngàn
Đăng nhập để trả lời
0