📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Chuyện Cười

Gáo tra cán dài!!!

2 trả lời, 260 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngừơi hay chữ kia, rủi có con vợ hư lắm, cùng chẳng đã, phải đánh và nói rằng:
- Sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày, chớ tao cũng biết là :giáo đa thì thánh oán.
Có anh dốt kia nghe đặng, cũng về bắt vợ cúi xuống đánh mà nói rằng:
- Sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chớ tao cũng biết "gáo tra dài cán"

Đăng nhập để trả lời
0
[sm=35.gif][sm=35.gif][sm=35.gif][sm=18.gif]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Cái này gọi là: Dốt mà Hay chữ đó

Đăng nhập để trả lời
0