7 trả lời, 1.625 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 3
Từ: 05.12.2005
Trạng thái: offline
Anh ơi!Xin chớ quên em.
Anh ơi!Xin chớ để em một mình.
Anh oi!Xin chớ lơ ngơ.
Coi chừng mất em ,để anh một mình.
Lê Phương Lệ Vân.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
EM
Em ơi dẫu có xa nhau
Xin người giữ vẹn một câu thệ nguyền
Dẫu cho âm giới suối tuyền
Xin ai giữ laị mắt huyền đêm nao
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
[color=#CC990099]Mai này nếu có xa nhau
Em xin giữ trọn phút trao hôm này
Cừơi tươi một phút sum vầy
Hơn bên nhau để ngàn ngày đắng cay
[/color]
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Mây vờn gió , gió vờn mây
Đêm nay có kẻ đã say men tình !
Đời anh như cánh lục bình,
Lênh đênh một kiếp phù sinh hởi người.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Ai vờn mái tóc em bay
Để sợi tóc gãy thôi bay nữa rồi
Tóc em sợi mỏng thân côi
Cho anh vuốt nhẹ bồi hồi tóc xinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 132
Từ: 05.12.2005
Trạng thái: offline
Tình yêu thì rất đẹp đúng không các bạn? Nhưng với tôi thì...
Hic thôi thì vậy...
Tình tôi đã chết! Một ngày xưa,
Khi phố lên đèn sau trận mưa
Thơ thẩn mình tôi trên nẻo vắng
Mưa đã vùi chôn một mối tình
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
[color="darkred"]
Tắt thuốc đi, nỗi buồn sẽ tắt!
Bi kịch cuộc đời hành xác mấy câu thơ.
[/font]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Anh nhìn bím tóc đong đưa
Làm anh để ý từ xưa đến giờ
Vì em trong trắng ngây thơ
Hồn anh xao động đến giờ không thôi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 3
Từ: 05.12.2005
Trạng thái: offline
Cám ơn thơ mấy bạn rất hay.
Lê Phương Lệ Vân.
★
★
★
★
★
0