📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chờ xuân chim tới , vui thay cành

2 trả lời, 1.420 lượt xem — Trang 1 / 1
Cành bàng xoã lá chim không đậu
Để cành trong gió thu hiu quạnh
Thân gầy khô khan chỉ vì cô đơn
Người bỏ không trông tội tình

Chờ xuân đơm lộc thay thân xác
Chim nhìn xanh mát hát líu lo
Nhưng xuân giờ chưa đến
Cành còn cô đơn đến bao giờ
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0
Người ơi có nhớ tôi chăng
Tôi thì vẫn nhớ vẫn mơ đến người
Nhớ bờ môi ấm ngày xưa
Nhớ từng hơi thở nhớ từng tiếng yêu
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0
"HÀ"
Hồng "Hà" nước chẩy trong xanh
Mang theo nước mắt sứ xa quê người,
Cười cho số phận bấp bênh
Lênh đênh khắp chốn bốn phương xa nhà.
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0