📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Hội Họa

Ước Gì

11 trả lời, 7.846 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-25 17:26:08ct.ly>
Tôi ước gì mình là một đứa trẻ để



Để cười với tất cả mọi người



Để có những giấc ngủ bất cứ khi nào tôi muốn....



Để dễ dàng quên đi chuyện quá khứ....



Đễ không bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai....




Để đến với những người tôi yêu mến....
📎 image001|image002|image003|image004|image005
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-25 17:36:55ct.ly>
[;)][;)][:D]


Để đem ngây thơ đến tất cả mọi nơi...




ĐỂ chuyện trò cùng người hàng xóm....




Để không mộng mơ những chuyện xa vời.....




Để hiểu được mọi người và mọi người hiểu mình....





Để cảm giác cuộc đời thật êm dịu
📎 image006|image007|image008|image009|image010
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-25 18:19:47ct.ly>
[:D][;)]



Để cảm giác cuộc đời thật êm dịu...




Để học cách đứng vững trên đôi chân của minh...




Để cuộc sống không có nỗi ưu phiền



Để sống hòa đồng không phân biệt



Để có những nụ cười thơ ngây
📎 image011|image012|image013|image014|image015
Đăng nhập để trả lời
0

Mấy tấm hình dễ thương quá Ly ơi......
Đăng nhập để trả lời
0
Dể thương quá chị Mây Vàng há

Của Triều Sương, một nàng thơ của VNTQ gửi cho em đó [;)]

Thấy dể thương nên em post vào cho mọi người cùng..... vui
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-25 18:27:40ct.ly>
[:)][:)][:)]


Để được chăm sóc



Để khám phá những điều đơn giản nhất....



Để tận hưởng những phút giây yên bình



ĐỂ luôn có bạn bè bên cạnh....




Để sẵn lòng giúp đở kẻ khác.
📎 image016|image017|image018|image019|image020
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn sisLy' cho TL thấy những tấm hình đẹp vầy, Sis Lý ui, cho TL vài đứa đem lên chùa huấn luyện nhé[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Con ai mà đông quá xá ,của Tulip hả[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-03 21:02:06ct.ly>
Trích đoạn: tulipdenus

Cảm ơn sisLy' cho TL thấy những tấm hình đẹp vầy, Sis Lý ui, cho TL vài đứa đem lên chùa huấn luyện nhé[:D]


TL thấy đứa nào dể thương thì cứ bồng nó dìa mà chăm sóc dùm sis Ly nhen [:D]

TO: Maiyeuem

Thấy chưa, TL đi tu có mấy ngày, mà con đàn cháu đống thế kia,...... [:D]


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-26 17:19:00ct.ly>
Ước Gì


ĐỂ những giọt nước mắt KHÔNG khuấy động tâm hồn ....


Để không nắm chặt những nỗi đau....


ĐỂ mang tình thương đến khắp mọi nơi....


Để cảm nhận sự hài hước......


Để Tự Tin
📎 image021|image022|image023|image024|image025
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-26 17:20:38ct.ly>
Tôi ước gì mình


Để cảm thấy thoải mái với người khác....


Để thích ứng tốt với hoàn cảnh.....


Để có một tâm hồn tinh khiết.....
📎 image026|image027|image028
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-26 17:24:21ct.ly>
[:)]


ĐỂ giữ được yên bình trong nghịch cảnh....


Để được vui cùng chúng bạn......


Để đem đến niềm vui cho mọi người......
📎 image029|image030|image031
Đăng nhập để trả lời
0