📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lều Thơ Nhạc

1 trả lời, 18 lượt xem — Trang 1 / 1
@ Ngày nay với SunoAI, thơ của chúng ta viết có thể sẽ được phổ nhạc và hát cho mình nghe, nên còn không mau nhào vô hiihihi ... [:D]

GIÓ QUYỆN HƯƠNG THU ... 
Gió sân si ...
hay thay em làm dáng
Khi kiệu hoa đón lá ...
đã lên đường ... 
Còn giả bộ đánh rơi vòm hoa nắng
Trêu hàng cây xào xạt đếm sầu vương
Bởi gió biết lẽ thường con gái nói
Ghét là thương ...
quên tức nhớ thật nhiều
Nên gió đã âm thầm lên tiếng gọi
Thu mau về để lá kết mùa yêu
Trải đường em đến bên phòng hoa chúc
Uống rượu giao bôi ...
má tựa vai kề ... 
Nhìn ứa lệ nào phải đâu thu khóc
Mà mừng em cầm sắc đẹp phu thê !
Ừ,
cho dù
Vai anh không đủ rộng
Nhưng buồn ...
em chỉ thoáng phút giây
Để chúng mình cứ như hình với bóng
Đuổi bắt nhau ...
ngày năm tháng mệt nhoài 
Chỉ nơi giữa hệ thần kinh giao cảm
Đôi tim mình tiếng nói mới hòa chung
Và cung bậc tấu khúc tình sâu lắng
Hợp cầm tiêu ...
kết nốt nhạc tương phùng ... 
Sân si gió mới giương cung ...
Chưa buông tên đã ...
... phải lòng hương Thu ... 
Thiên Hùng
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2026 04:59:36 bởi Thiên Hùng>
 ]


HẸN NGÀY MÌNH NÊN ĐÔI ... 

Tuyết cuối ... 
mùa bay bay ...  
Con đường chùn giốc nhớ 
Gió qua cành rung cây 
Gợn buồn ánh mắt ai 
Từng không ...
giăng trắng xóa ... 
Sợi tuyết màu tương tư 
Quyện tròn đôi gót nhỏ 
Ngập ngừng bước phiêu du 
Em lặng, mím môi hồng 
Ươm khẽ nụ chờ mong 
Nghe tim mình lắng đọng 
Nhịp tháng ngày long đong 
Thương thương dáng em gầy 
Hoa tuyết đọng bờ vai 
Rưng rưng tà áo lụa 
Giữa trời ...
mưa tuyết bay ...
Gió ơi, thôi đừng thổi 
Tuyết ơi, xin đừng rơi 
Về đi em ... kẻo tối ...
Hợp tan, 
giấc mơ đời ... 
Gió ơi, thôi đừng thổi 
Tuyết ơi, xin đừng rơi 
Về đi em ... kẻo tối 
Hẹn ngày ...
mình nên đôi ... 
Thiên Hùng
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Đăng nhập để trả lời
0