📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

Đường Luật - Ngũ Độ Thanh

1 trả lời, 38 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2026 07:35:39 bởi Thiên Hùng>
@ Thân chào tái ngộ cùng các bạn thân VNTQ ... thân chúc một ngày mới tốt đẹp an lành ... [:D]


Thú ...
(độc vận Ngũ Độ Thanh)


Bạch Mã non ngàn sải vó phi
Huyền Ưng vỗ cánh mộng xuân thì
Ô Xà uốn lượn qua cầu khỉ
Xích Cẩu ngoan cường diễn hội thi
Hắc Hổ hùng cư rừng Ðịa Mỹ
Hoàng Long bá nghiệp đảo Tây Kỳ
Thanh Hồ chủng giống loài yêu mị
Xám Thử ngôi đầu đã định qui


Thiên Hùng [:)]
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2026 02:31:43 bởi Thiên Hùng>
Đường Luật -  TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN
(độc vận)

Công Ơn Cha Mẹ
(I)
Sanh thành hiếu kính đền ơn Mẹ
Dưỡng dục khoan nhường đáp nghĩa Cha
Sanh khởi nguyên nguồn vạn sắc hoa
Thành nhân chi ngại bóng xuân già
Hiếu hòa khả niệm hồi kinh xả
Kính vọng duy truyền đạo huấn ca
Đền chữ cù lao hàm lượng cả
Ơn nhuần phước báo dặm đường xa
Mẹ hiền tuổi hạc an nhàn nhã
Dưỡng dục khoan nhường đáp nghĩa cha
(II)
Biển dù lớn sánh đâu lòng Mẹ
Núi dễ cao bằng được dạ Cha
Biển vẫn muôn đời sóng kết hoa
 nay chỉ bạn lão trăng già
Lớn cùng cảm nghĩ mình son giá
Sánh cũng ngang tầm khúc thánh ca
Đâu ngại đời buông lời phỉnh gạ
Lòng hằng giữ vẹn tiếng lành xa
Mẹ trùng khơi hẳn tường chân giả
Núi dễ cao bằng được dạ cha
  Thiên Hùng 
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Đăng nhập để trả lời
0