📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

RE: THƠ NGÃ DU TỬ

0 trả lời, 47 lượt xem — Trang 1 / 1
HƯƠNG RỪNG CHIỀU XUÂN MUỘN

Chiều chưa vội hương rừng lên ngây ngất
Gió hây hây hương nhè nhẹ cả vùng
Hương bay xa xanh ngát cả khu rừng
Từng chiếc lá tẩm làn hương chiều gọi.

Trời cuối xuân, hương rừng thơm nhẹ nhẹ
Lãng đãng mùa thơm hương xuân còn lại
Chiều mê mãi như mùi hương còn gái
Phút dừng chân ơi, thơm ngát dịu kỳ.

Phút tần ngần chợt muốn bước chân đi
Sao hương ấy có điều chi quyến rũ
Ta ngồi lại đưa hương chiều vào tối
Nghe thời gian giục giã phút giả từ.

Thôi, ngần ấy với rừng nghe cũng đủ
Lãng du ta vẫn xao xuyến bên lòng
Buổi trở về sao hương ấy còn vuơng
Phút tận hưởng hương rừng chiều Xuân muộn.

Ngã Du Tử/ SG
(Một buổi chiều Xuân muộn với rừng)

Đăng nhập để trả lời
0