Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em Đẹp Như Là Một Đóa Bông

0 trả lời, 743 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2026 17:43:41 bởi Nguyễn Sơn Huy>



Em Đẹp Như Là Một Đóa Bông
 
Em đẹp như là một đóa bông
Thiên hương, quốc sắc, có ai hơn ?
Trên giường từng trải màn chăn gối
Dưới bếp những lo chuyện nước cơm
Nhan sắc khiến say sưa tình cảm
Nét duyên gây đắm đuối tấm lòng
Em làm anh muốn ôm em mãi
Để hưởng thân em, phút mặn nồng
 
Nguyễn Sơn Huy
📎 Scan_20190403..
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0