📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một Giấc Mơ Xuân

0 trả lời, 896 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2023 20:21:35 bởi Thanh Vân>
Một Giấc Mơ Xuân

Tháng Giêng trời se lạnh
Nghe lòng buồn nôn nao
Niềm thương nhớ dạt dào
Chốn cũ quê xưa bao giờ về!

* * *

Lòng ngập tràn xúc động
Bước qua cổng Hải quan
Về thăm lại Saigon
Nơi một thuở đi mây về gió

Xao lòng… em đứng đó
Mới nhìn ngỡ người dưng
Hai giọt lệ rưng rưng
Như hai giọt sương muộn đầu cành

Xin bấm vào đây để đọc tiếp

Yên Sơn

 
r


GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com

I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell
 
Đăng nhập để trả lời
0