📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Có thể nào không anh?

3 trả lời, 1.743 lượt xem — Trang 1 / 1
Có thể nào không anh


Có thể nào không đựoc không anh
Em đã yêu anh và thế thôi cũng đủ?
Em yêu anh tình yêu không trăn trở
Chẳng nghĩ suy cũng chẳng chút căn nguyên

Có thể nào không đựoc không anh
Khi anh đã xa, đã rời ngưòi con gái đó
Em nguyện đến bên anh, nguyện làm cơn gió
Xoa dịu trong anh những nỗi đau

Có thể nào không đựoc không anh
Khi lòng anh dâng tràn bao chua xót
Hãy để em làm bờ vai êm dịu
Chia sẻ cùng anh những nỗi đau

Có thể nào không đựoc không anh
Khi Em đã yêu anh và chỉ thế
Xin anh hãy, một lần thôi, một lần thôi anh nhé
Mở cửa lòng mình lấy lối em qua !
Nứoc mắt cũng mặn sao không ngưng thành muối nữa...!
Đăng nhập để trả lời
0

CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ

Anh Vẫn có thể và không có thể
Vẫn có thể chiếm được trái tim ai
Dù em đẹp xinh mỹ lệ trang đài
Hay dản dị hoặc tàn phai nhan sắc
Nhưng tình của anh muôn đời bền chắc
Dù thời gian có qua anh cũng mặc
Vẫn yêu em nồng thắm mãi sắc son
Dù cho nghiêng đất lở cả núi non
Sẽ yêu em mãi trái tim chân tình
Nhưng anh không thể dấu lòng của mình
Khi ai ấy đó đẹp xinh dối lòng
Dù cho môi đỏ má hồng như hoa
Nhưng mà không chất phát chẳng thật thà
Thì anh không thể yêu người ta rồi
Chỉ là chút tâm sự của tình thôi
Mong cho tất cả đẹp đôi với tình
Thế gian son sắc mãi mảnh tình xinh
Chúc cho nhân thế chung tình với nhau




Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ta muốn quên mà sao lòng vẫn nhớ
Có thể nào trong một sớm.. lãng quên
Biết lấy gì đây lấp đấy khoảng cách
Một ngưòi xa, một ngưòi kkhuất chân trời

Tuyết mùa này có lạnh lắm không anh
Nhớ đừng để bàn tay mình lạnh cóng
Em lo lắm, những lúc anh nông nổi
Giỡn với đời, rồi se lạnh cả trái tim

Anh nhớ nhé nếu tuyết rơi ngập lối
Hãy giữ gìn lòng, đừng vội để lạnh căm
Ở bên này em chẳng thể sang thăm
Nhưng sẽ gửi cho anh một trái tim sưỏi ấm

Noel năm nay,.. ta sẽ về.. !
Nứoc mắt cũng mặn sao không ngưng thành muối nữa...!
Đăng nhập để trả lời
0
Không nhớ không mong, chẳng hoài lòng mong đợi
Tình là gì giữa muôn vạn nhân gian
Không nhớ, không mong chẳng hoài lòng mong đợi
Khóc cho một kiếp ngưòi lận đận những thương đau!

Ta chẳng còn là ta với những tháng ngày đau khổ
Hạnh phúc chia đôi, chia 2 nửa bầu trời
Em nóng rát với nắng vàng bỏng cháy
Anh rét sao lòng trong tuyết trắng đầy tay !
Nứoc mắt cũng mặn sao không ngưng thành muối nữa...!
Đăng nhập để trả lời
0