📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Nhớ thương

0 trả lời, 1.788 lượt xem — Trang 1 / 1
[:@]
Lỡ làng một cánh hồng nhung
Em về, ngày tháng chập chùng nhớ thương

Xa rồi hương cũ còn vương
Dáng em xa khuất cũng dường như mây

Rừng tôi lá úa rơi đầy
Gió em nhẹ đến hàng cây hôm nào

Thoảng như một giấc chiêm bao
Tỉnh ra mới thấy lòng nao nao lòng
hơn thế nữa!!
http://www5.24h.com.vn/news.php/114/87029
Đăng nhập để trả lời
0