📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

Thơ Bảy Chữ

516 trả lời, 31.836 lượt xem — Trang 18 / 18

Mừng Xuân Quý Mão Chúc Tha Hương

Mừng xuân Quý Mão chúc Tha Hương
Phúc-Lộc-Tài thâu tóm thịnh cường
Nghĩa khí văn người xem mến mộ
Từ tâm phú kẻ thấy cầu tương
Ra đường bắt gặp cô chung lớp
Xuống ngõ nhìn nhau cậu một trường
Tháng tận năm tàn trao cánh thiệp
Mừng xuân Quý Mão chúc Tha Hương

 
Cố Quận
Đăng nhập để trả lời
0

Khao Đãi Tiệc Tết

Tiệc tết năm này tính đãi khao
Mồi con lợn béo mổ chiên xào
Năm ba chiếu rượu bày ta uống
Cạn chén thân tình nghĩa kết giao


 
Cố Quận
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2023 17:34:47 bởi Cố Quận>

Tình Xuân Thắm Đượm Nghĩa Tình Quê

Tình xuân thắm đượm sắc hoa cành
Đỏ cánh đào thêu lượn ngõ quanh
Phố mỉm môi cười vai tóc thả
Tà hương lụa sớm toả tây thành

Khiến kẻ bờ đông dạ ngất ngây
Hồn đeo đuổi áo vạt người bay
Mơ màng sợi khói dòng tơ nắng
Bến dọc đò trôi giạt đến đây

Tình xuân thắm đượm nghĩa tình quê
 
Cố Quận
 

Đăng nhập để trả lời
0

Ngày Ba Mươi Tết

Này ông thức dậy chứ ba mươi
Sáng đã rền vang pháo tụ người
Họ đốt năm tàn đưa tiễn khắc
Thân mời Quý Mão đến xuân vui

Thức dậy nhanh lên...kẻo tiệc tàn

 
Cố Quận
Đăng nhập để trả lời
0

Mùng Hai Đánh Bạc

Mùng hai đánh bạc thắng trăm đồng
Chắc vận năm này Quý Mão thông
Nặng túi tiền tiêu xài thả cửa
Mồi ngon chén rượu đón xuân hồng

Mùng hai thắng bạc tiết mùa vui

 
Cố Quận


Đăng nhập để trả lời
0

Cúng Lễ Mùng Ba

Cô quì lạy cúng lễ mùng ba
Khấn địa thiên tay rót rượu trà
Thọ phúc trong ngoài ông phát đủ
Ban tài lộc khắp họ hàng xa

 
Cố Quận
Đăng nhập để trả lời
0

Còn Mùng Còn Tết

Còn mùng còn tết...ghé em chơi
Vội vã chi ông sắc hương trời
Vẫn đoá xuân màu hoa nụ thắm
Còn mùng còn tết...rượu mồi xơi

Cạn chén này em lại rót đầy

 
Cố Quận
(678)

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 14 15 16 17 18 » »»