📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tặng các bạn

0 trả lời, 1.458 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-10 09:29:11Huỳnh Văn Khiêm>
THÁC LŨ

Dòng cao sóng thần xuyên thủy phủ
Trăm dặm trút xuống tựa khói bay
Ngàn cây cổ thụ không đất trọ
Trăm thước ba đào ngập trời mây
Rút vội năm xưa dòng chảy xiết
Trăm năm mới bắt đầu từ đây
Thôi đành phận thủy thủ nhà dân
Kiếp này đâu chỉ biết bến Sông?

Tác giả : Huỳnh Văn Khiêm
Email : kiethuynh3874@yahoo.co.uk


TÂM TƯ LỮ KHÁCH

Phong cảnh miền Trung vạch chiều ngang
Tựa hồ dân xứ lánh nạn chung
Mưa dầm sơn điếm nhìn không thấy
Gió bắc kèo dù bật chẳng lên...
Trời rộng khói tỏa hàng nhạn nghiên
Sao dời ánh thu ngang đầu ghềnh
Chim làng cớ chi đến chốn này
Để khiến tâm sự nhớ về quê!

Tác giả : Huỳnh Văn Khiêm
Email : kiethuynh3874@yahoo.co.uk
Đăng nhập để trả lời
0