446 trả lời, 29.870 lượt xem —
Trang 14 / 15
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#391 —
05.03.2024 02:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2024 11:24:21 bởi Ct.Ly>
MẸ SÔNG SON
Cứ ngỡ sông Son đỏ
Bất ngờ nước nói xanh
Con đò rời bến đỗ
Dỗ cánh cò bay ngang
Núi tím bờ bãi biếc
Chiếc thắt lưng Quảng Bình
Đến gió cũng nuối tiếc
Chưa một lần reo vui
Núi hoài thai trong núi
Khe mang hồn suối xa
Động thần tiên triệu tuổi
Bước chân sông lại qua
Người hát lời của đá
Cá hóa rồng Trường Sơn
Phong Nha như là mẹ
Sinh thành con sông Son
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#392 —
07.03.2024 14:23
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2024 14:24:44 bởi Nguyễn Quốc Văn>
THUỐC NGỦ
Anh khó ngủ, em đến ru anh ngủ
Giấc ngủ sâu lặn tới tận đáy đêm;
Và anh rõ, em là viên thuốc ngủ
Uống một viên anh đã hóa thành tiên !
Em mất ngủ, anh ru cho em ngủ
Em nằm mơ trong hơi thở lời ru;
Em tường tỏ, anh là viên thuốc ngủ
Đủ ru em rũ hết mọi ưu phiền...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#393 —
10.03.2024 08:05
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 02:46:59 bởi Nguyễn Quốc Văn>
THA THỨ
Hãy tha thứ cho núi
Vút cao bên mây trời
Đời cô đơn vời vợi
Hãy tha thứ cho biển
Biển nông hơn lòng người
Mênh mông muôn đời sóng
Hãy tha thứ cho anh
Một thời xanh nông nổi
Mà chưa thành chính anh
Hãy tha thứ cho em
Thắm tươi đâu trọn vẹn
Đã bướm hờn ong ghen
Hãy tha thứ cho đêm
Chưa tối trời đã sáng
Bao ân tình dở dang...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#394 —
29.03.2024 03:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2024 03:48:05 bởi Nguyễn Quốc Văn>
CÁI BÓNG
Bình minh ta ra biển
Bóng ngả dài sau lưng
Cuối chiều quay trở lại
Bóng đổ về phía đông
Trưa trên tàu lồng lộng
Giữa biển trời mênh mông
Bóng dưới chân bé bỏng
Có bóng mà như không
Tối bật đèn thấy bóng
Xô ngả nghiêng trên tường
Cúi soi gương mặt nước
Thấy bóng mình dễ thương
Chỉ khi lẫn bóng râm
Hay chìm vào đêm tối
Hoảng hốt thay lẽ thường
Vạn vật không có bóng
Người giàu có tấm lòng
Bóng phô tâm đức sáng
Ai còn nghèo bóng dáng
Nhớ tìm mình sớm mai...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
VIẾT SÁCH
Tôi viết sách, trời nhập tôi viết lách
Bàn tay tôi vạch theo mạch chảy thần
Ý trong sáng hồn dạt dào cảm xúc
Đậu lòng người đồng cảm đã quen thân
Tôi viết sách, đời giục tôi cầm bút
Chữ xôn xao thực hơn cả cõi người
Cảm hứng nói khóc hay cười cũng được
Hoa tỏa hương, sách hóa trái nuôi đời
Tôi viết sách, ruột tôi đau như cắt
Nước mắt tôi mặn ướt mỗi trang thơ
Đây xa xót, còn kia thì mừng rỡ
Người bên nhau muôn kiếp vẫn bất ngờ
Tôi viết sách bằng con tim đau nhói
Người thấm chăng bao lẽ phải, yêu thương
Mỗi giọt mực trên trần gian giấy trắng
Máu từ bi vừa nhỏ xuống con đường...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NHỚ SÀI GÒN
Đi đâu cũng nhớ về Sài Gòn
Nhớ Khánh Hội, Ba Son sóng vỗ
Nhớ con gió đi lạc trong ngõ nhỏ
Nhớ cơn mưa chải tóc trắng trời rơi
Nhớ cầu Sài Gòn vắt ngang trời cõng nắng
Một vệt nghiêng soi bóng xuống cuộc đời
Nhớ đước Cần Giờ dầm chân trong nước mặn
Đảo Thạnh An biển biếc tới chân trời
Tôi thương Sài Gòn như thương em vất vả
Thương đường hoa Nguyễn Huệ mỗi xuân về
Sài Gòn ơi sao mà yêu đến thế
Tôi tỏ lòng tha thiết những bài ca
Sài Gòn ơi sao mà thương đến thế
Xa một đêm nỗi nhớ đã quay về
Sài Gòn ơi sao mà yêu đến thế
Giữa thành đô tôi đã nhớ Sài Gòn...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
LÀNG THƯỢNG ƠI! LÀNG THƯỢNG!
Làng Thượng ơi! Làng Thượng!
Thượng Gia Kiều ngang qua
Sông Ngọc trong độ lượng
Trăm năm đời ông cha
Khổ đau và vui sướng
Cồn Quán hay cồn Rùa
Làng Thượng ơi! Làng Thượng!
Cỏ Hậu Đồng khói sương
Làng Thượng ơi! Làng Thượng!
Dưới Vạn và trên Làng
Người quê mình gieo cấy
Hương kẹo làng giòn tan
Xa quê ai không nhớ
Phố quê mơ trong làng
Làng Thượng ơi! Làng Thượng!
Đẹp giầu và bình an...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
ANH YÊU ƠI NAM ĐỊNH
Ngang Vị Xuyên vớt gió
Vớt nắng thu thành Nam
Qua Đò Quan vớt sóng
Sóng mang hồn thi nhân
Đón anh về Nam Định
Em đưa thăm Đền Trần
Nghe Vị Hoàng nước chảy
Mạch kiêu hùng âm vang
Trăm năm Bà Chúa Liễu
Áo tứ thân còn bay
Câu chèo văn phấp phới
Mưa phùn hơi rượu cay
Anh yêu ơi Nam Định
Nuôi đôi ta ân tình
Nhạc chuông nhà thờ cổ
Đổ yên bình vào thơ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
HÀ NỘI TRONG TIM TÔI
Xin đừng mang Hồ Gươm đi đâu xa
Xin để sóng sông Hồng trong sông Hồng vỗ sóng
Xin mãi mãi cánh sâm cầm bay ngang bầu trời rộng
Hy vọng tôi mang hy vọng nắng hồ Tây
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, trong tôi
Mãi mãi thanh bình, thiết tha yêu dấu
Tôi đi xa, tôi nhớ người Hà Nội
Thanh lịch chân tình ấm áp thân thương
Xin đừng mang Tràng Tiền đi đâu xa
Hàng Đào trong lòng ở đâu chẳng thế
Ga Hàng Cỏ gió heo may hương cốm
Tiếng dương cầm Hàng Bạc níu chân tôi
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, Hà Nội
Hà Nội như em, như mẹ, như cha
Xa Hà Nội trái tim tôi rộn ràng muốn nói
Về với Cửa Nam, tôi đã trở về nhà...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NỐT NHẠC ĐÊM
Vần thu này
Nhà thơ chưa đọc lên
Như đứa trẻ sinh ra
Chưa được khóc
Bản nhạc kia
Chưa hát im đời thóc
Có khác nào
Người không tuổi không tên
Anh đừng khóc
Khi đọc heo may ấy
Giọng lá bay
Thành người lớn lâu rồi
Em vừa khép
Làn mi cong bóng tối
Bờ môi khô
Năm dòng kẻ không lời
Rồi em sẽ
Thả trăng vào câu hát
Những nốt đêm
Mơ non trẻ vút lên
Anh thề hẹn
Lãng quên ơi e thẹn
Tim rộn ràng
Theo điệp khúc yêu em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
PHỐ THƯỢNG
Thượng Nông giờ lên phố
Rộn rã xe lại qua
Phố mới người quen cũ
Chưa ai thành lạ xa
Phố Thượng ngon món phở
Người quên về ăn cơm
Nhớ sao thời khoai sắn
Dẫu đang ngày lên hương
Long lanh bao ánh mắt
Tươi như hoa nụ cười
Chợ Thượng đông tấp nập
Người bán cùng người mua
Thượng Nông giờ lên phố
Tôi về thăm trong mơ
Chạnh thương làng xưa cũ
Vui niềm vui bây giờ
Phố mới người quen cũ
Chưa ai thành lạ xa
Tôi chạnh thương làng cũ
Vui niềm vui bây giờ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
SA PA MÙA LÚA CHÍN
Anh đến Nậm Than, em chờ bên nương lúa
Nậm Cang, anh ơi, lúa đã uốn câu vàng
Ta tới Tả Phìn, chân ta qua Tả Vạn
Tay nắm tay leo lên ruộng bậc thang
Ngũ Chỉ Sơn ơi, hương lúa thơm đến thế
Hơi thở đôi ta trộn gió núi dạt dào
Nậm Nhìu anh, Nậm Sài em quên cởi áo
Điệu khèn nhớ thương thương nhớ mãi khôn nguôi
Anh tới Sa Pa ăn mùa lúa chín
Thương đồi nương bịn rịn chẳng muốn về
Em nhớ mùa chim ngói về đầu suối
Mùa lúa vàng óng nương rẫy Sa Pa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#403 —
09.08.2024 12:38
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2024 13:23:09 bởi Nguyễn Quốc Văn>
MƯA SÀI GÒN
Sài Gòn mưa, mưa Sài Gòn từ biển
Khúc nhạc khơi xa vỗ mãi gió ầm ào
Rừng đước Cần Giờ đội mưa trong nước biếc
Xanh điệp trùng vững chãi giữ bình yên
Tôi chạy trước mưa trên đường Xóm Chiếu
Mưa nhẹ bay tới tận cảng Sài Gòn
Em đuổi theo mưa rẽ vô đường Hoàng Diệu
Mưa lớn tuổi rồi mà tính nết vẫn trẻ con
Tôi cầm tay em trên sân Dinh Độc Lập
Phía bên em mưa lướt ướt làn mi
Bên tôi nắng bầu trời xanh trong vắt
Mưa Sài Gòn duyên kỳ lạ mê li
Mưa ướt Tân Bình qua quận Ba mưa khô
Mưa rúc rích hồn nhiên mưa đi ngang qua phố
Ngớt mưa to trời lại cho mưa nhỏ
Những nói cười xưa ríu rít tới bây giờ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#404 —
09.08.2024 12:40
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2024 13:25:06 bởi Nguyễn Quốc Văn>
GIỌT MƯA RƠI ĐÚNG CHỖ
Cơn gió nào cũng biết nơi thổi đến
Những giọt mưa rơi đúng chỗ của mình
Nên em nhớ như thể là số mệnh
Suốt đời này em sẽ được anh yêu
Và em biết mưa rơi nơi đất khát
Gió nồng nàn thổi xõa mái tóc em
Và em biết anh yêu em tha thiết
Như em yêu anh, như ta đã yêu nhau
Và em biết gió về nơi gió thở
Mưa rơi vào lòng anh, mưa rơi xuống vai em
Và em biết, anh ơi, em mãi biết
Tình đôi ta da diết tới muôn đời
Và em biết gió đến nơi gió đến
Những giọt mưa rơi đúng chỗ của mình
Nên em biết chắc như là số mệnh
Suốt đời này anh sẽ được em yêu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
BÊN NI THƯƠNG BÊN NỚ
Bên nớ
thương bên ni
ruột đứt
Bên ni
thương bên nớ
gan mềm
Hai chiều nhớ
Hai chiều thương
day dứt
Xa Huế rồi
bây chừ
nhớ sông Hương
Bên nớ
chừ tuyết trắng
Bên ni
đào đơm bông
Bên nớ
răng nhớ bạn
Bên ni
vợ nhắc chồng
Huế thương
người xa xứ
Xa quê
thèm quê hương
Người thương
ta bên mẹ
Giữa Huế
răng nhớ quê...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
DẤU HÀI NGƯỜI THƯƠNG
Anh à, anh biết răng không
Bao chừ quay lại Huế em mong em chờ
Tam Giang mô bến mô bờ
Hải Vân mây trắng ai ngờ mưa bay
Sông Hương lờ lững vơi đầy
Tình em sâu rứa sao đành bỏ đi
Bây chừ em ước như ri
Anh mô cứ rứa mà về với em
Đông Ba chả thiếu rượu nem
Bến thuyền lấp lánh mắt đen tóc dài
Nam bình thay điệu nam ai
Biết mô tìm được dấu hài người thương...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#407 —
19.11.2024 08:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2024 22:14:08 bởi Ct.Ly>
KHI MÔ ANH VỀ HUẾ
Nhớ bữa mô anh về chơi Huế
Bên ni sông Hương ngó qua bên nớ
Có chi mô mà anh thương anh nhớ
Em biết bây chừ anh thương đóa trà mi
Chừ em biết em mần răng anh hí
Gió bên ni nắng bên nớ cũng thương anh
Kinh thành có chi mà mơ màng nhã nhạc
Áo Đông Ba nhuộm chiều tím câu hò
Mơ khi mô anh lại về thăm Huế
Anh mơ răng em dạ rứa
anh vui
Mái chèo nhẹ ngang qua thôn Vỹ Dạ
Bớ Hương giang em mắt biếc tình quê
Có chi mô anh mà em thương tới rứa
Đập Đá sớm ni thuyền đợi bến trưa
Nón bài thơ trên tay lay lời hứa
Ngã ba Sình nắng Huế đắm vì yêu...
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
XIN CHÀO
Xin chào
Thầy cô em yêu kính!
Xin chào
Đồng môn bao thương mến!
Trường Luật ơi
Ngày vui mới đến rồi!
Xin chào
Mắt xanh long lanh thế!
Xin chào
Người em yêu quý nhất!
Trường Luật ơi
Đẹp như mối tình đầu!
Xin chào
Tay trong tay thân ái!
Xin chào
Đời bên nhau nhớ mãi!
Trường Luật ơi
Ngôi nhà ấm tình người!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#409 —
28.11.2024 04:22
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2025 02:51:27 bởi Nguyễn Quốc Văn>
HÀ NỘI
GIỜ TRONG NỖI NHỚ
Hà Nội ta đem nỗi nhớ
Thả vào hun hút heo may
Doi cát đò Chèm năm ấy
Sáng trắng mùa đông sông Hồng
Lòng ta như sông phơi đáy
Ơi người Hà Nội đầu đông
Để sóng Tây Hồ khờ dại
Sương giăng tím nỗi chạnh lòng
Lẫn cùng sương rơi như mưa
Hà Nội tóc mờ trên phố
Bên anh mà em vẫn sợ
Em tan vào trong sương mù
Anh tan vào trong hơi thở
Em tan vào lòng câu thơ
Anh tan vào hồn xứ sở
Mùa xuân em níu thẫn thờ
Hà Nội giờ trong nỗi nhớ
Tây Hồ sen gió bình yên
Tình ta ngát hương kỷ niệm
Mơ đời mãi chốn thần tiên...
R
Bài này Ct.Ly chưa đưa vô trang thơ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
CÓ MỘT NGƯỜI
KHUẤT NÚI VẪN NẰM NGHE
Tôi vừa mất
một người nghe nhạc
Anh đi xa
mang bài hát đi theo
Khúc nhớ heo may
lời ca gió bấc
Làn dân ca
i á điệu hát chèo
Và tôi biết
trên trời cao câu hát
Mây trắng bay
những cánh hạc trắng bay
Và tôi biết
đất mênh mông bát ngát
Có một người
khuất núi vẫn còn đây
Và tôi biết
nhạc của trời của đất
Mây trắng bay
những nốt nhạc trắng bay
Và tôi biết
thơm linh hồn câu hát
Có một người
khuất núi vẫn nằm nghe...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
THÁNG GIÊNG HƯ ẢO
Hư ảo tháng giêng
Cành khô lá bật
Nụ đơm bông
Hoa thắm đất trời
Hư ảo nụ cười
Ảo hư môi mắt
Hư ảo anh
Em hư ảo và tôi
Hư ảo thời gian
Hư ảo không gian
Ngày tháng
Vơi theo từng ly rượu cạn
Hư ảo tình yêu
Ảo hư tình bạn
Nghe hình như
Hư ảo cả kiếp người
Và hư ảo sinh sôi
Rơi rụng hết
Lẫn vào mưa phùn
Hư ảo tháng hai...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
TÌNH NHÂN
Người đàn bà
Chiều nay buốt giá
Người đàn bà
Ấm nóng lúc nửa đêm
Người đàn ông
Sáng qua xa lạ
Đến ngày mai
Có thể hóa thân quen
Đến rồi đi
Như một lẽ tự nhiên
Như hơi thở
Ắt phải rời hơi thở
Như nỗi nhớ
Chìm vào quên để nhớ
Như tình nhân
Chỉ có thực trong mơ
Như không có em
Anh bỗng thành không có
Như có anh rồi
Em hóa có và không...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#413 —
14.02.2025 02:48
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2025 12:09:15 bởi Thanh Vân>
MÊ ĐẮM XUÂN
Mê đắm hoa
Em ơi
Ta đi chơi đường hoa
Mê đắm xuân
Anh ơi
Ta bên nhau ngắm xuân
Mê đắm nhau
Ta đi chơi đường hoa
Ta cùng nhau đi đón xuân
Ta đi chơi đường hoa
Ta cùng nhau đi đón xuân
Em ơi
Ta đi chơi đường hoa
Ta cùng nhau đi đón xuân
Ta đi chơi đường hoa
Ta cùng nhau đi đón xuân...
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#414 —
24.03.2025 04:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2025 04:48:44 bởi Nguyễn Quốc Văn>
BẾN TRE
Về với em, với Cái Mơn đi anh
Bông Chợ Lách đang mùa say đắm
Em vớt tiếng chuông Hàm Luông anh ngắm
Ngất ngây ngây ngất nắng Châu Thành
Về với em, với tiền duyên đi anh
Cá linh đớp bóng mình từ kiếp trước
Em bật đàn kìm gió thương sóng nước
Nỉ non non nỉ khúc thương anh
Về với em, với cù lao đi anh
Em giật dừa xiêm Giồng Trôm anh uống
Rượu Phú Lễ em chuốc anh trăm chén
Nghiêng trời nghiêng cả đất Bến Tre...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
SỨC KHỎE
Nếu không có sức khỏe
Vợ đẹp cũng bằng thừa
Nếu không có sức khỏe
Chồng giỏi cũng dư ra
Tiền bạc cũng như thế
Có nhiều cũng như chưa
Dẫu quyền hành to thế
Kém cả anh trai quê
Nếu không có sức khỏe
Cuộc đời như đời thừa
Nhìn người ta hưởng thụ
Vừa thèm vừa ghét ghen
Chỉ khi có sức khỏe
Đời ta mới thành tiên
Tình nồng nàn lóng lánh
Bao ngất ngây mới thành
Chỉ khi có sức khỏe
Mắt sáng nhìn long lanh
Ăn ngon và ngủ đẹp
Nào có bao nhiêu tiền
Chỉ khi có sức khỏe
Em mới chiều được anh
Anh ơi xin nhớ nhé
Khỏe để mà yêu em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
GIÀ RỒI ANH MỚI NHỚ
Già rồi anh nhớ quê
Tháng ba hoa gạo đỏ
Lúa đương thì thương nhớ
Ngang trời chim ngói về
Già rồi nhớ mẹ cha
Gầy như ngôi nhà đổ
Cầu ao hoa súng nở
Cá quẫy tung sương mờ
Già rồi anh nhớ em
Từ khi chưa biết nhớ
Già rồi anh vẫn sợ
Nói ra em mỉm cười
Già rồi anh mới nhớ
Cánh diều rơi cuối làng
Cỏ non bao năm đợi
Nhuộm xanh muôn kiếp người...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#417 —
11.04.2025 04:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2025 04:26:11 bởi Nguyễn Quốc Văn>
NGƯỜI YÊU CŨ
Người ta yêu người
Vì người ta yêu mình
Yêu da diết
Nên yêu người da diết
Yêu sự sống
Nên yêu luôn cái chết
Say khi yêu
Tỉnh không biết mình mù
Người yêu cũ
Bén hơi nhau đâu cũ
Như nhân tình
Mê duyên nợ ngày mưa
Sáng yêu trưa
Trộn nắng cháy vào mưa
Nước yêu lửa
Nước làm sao dập lửa
Em yêu ơi
Nếu yêu anh lần nữa
Em lại yêu mình
Gấp vạn ngày xưa
Anh yêu ơi
Nếu yêu em lần nữa
Em biết anh
Chấp nhận cả dối lừa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
ĐÀN CẦM
Em buông tơ
Chim ngang trời
Em thả gió
Khúc chạnh mây
Em vốc mưa
Ném ướt hồ
Người lay lắt
Đời khuya khoắt
Đàn cầm khóc
Chùng dây vuốt
Nước mắt hát
Tối bàn tay
Đời lăn lóc
Phận em khát
Mắt thiếu nữ
Nước hồ Tây...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
HÔN RÉT
Anh hôn rét
Anh nhớ
hôn môi rét
Mắt hoàng hôn
Và cả tóc
gió đông
Anh hôn rét
Em lạnh đâu
Anh biết
Nơi ấm hơn
Nóng bỏng
chốn vợ chồng
Em chết rét
Nếu anh quên
hôn rét
Hỡi anh yêu
Hỡi nồng nàn
cuống quýt
Rét hôn người
Người hôn rét,
nghe anh...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#420 —
19.04.2025 06:58
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2025 06:59:49 bởi Nguyễn Quốc Văn>
BẾN MÊ
Hai người cầm tay nhau
đi vào bến mê
Đôi chim hót
trên cành cây trĩu quả
Con đường vào bến mê
dài mà ngắn thế
Người trong bến mê
quên mọi lời thề
Đường xuôi bến mê
rào kín lối về
Bằng nhan sắc
bằng đam mê trần thế
Bằng vồng ngực
căng đầy sức trẻ
Bằng suối tràn,
bằng núi ở trong khe
Ai đã bơi
nóng bến mê tuổi trẻ
Đã lội bến mê
mát nắng trưa hè
Cho dù biết
rời bến mê không dễ
Hết thuở non tơ
còn tiếc tắm bến mê
Ta đến
bến mê
khi nào em nhỉ
Ra về làm sao
còn nhớ không em
Và ngộ ra,
thiếu bến mê,
buồn lắm...
★
★
★
★
★
0