📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ

1 trả lời, 1.158 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2019 16:22:29 bởi nguyen thi suong mu>
  
 
 
 
  
Đăng nhập để trả lời
0
RU...
Biển ru con sóng bạc đầu
 Vai ru tay chạm cửa sầu nhớ em
Lời ru còn nhớ hay quên
 Mắt ru nay bạc nỗi niềm sơ khai
Mẹ ru gởi gấm hình hài
Nôi ru lạ giấc lạc loài quê hương
Sáo ru buốt mấy dặm trường
Lệ ru bỗng hóa vết thương chưa lành
Lên ngàn ru ngọn non xanh
Ghé vườn chăm nụ lên cành trổ hoa
Ta ru hết kiếp thật thà
Sao em nở để ru ta một mình..
                ( Ng thi suong mu )
 s






Đăng nhập để trả lời
0