260 trả lời, 4.842 lượt xem —
Trang 3 / 9
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa Đợi Hồi Sinh của Tuyen45
CHỚ VỘI TIN
Chuyện nước chuyện đời chớ vội tin
Nghe xong thời biết vậy riêng mình
Đừng nên lên tiếng gây phiền phức
Muốn được yên nhà phải lặng thinh
Chính giới luôn luôn trong tháp ngọc
Dân hèn mãi mãi giữa bùn sình
Biết thân an phận im mồm lại
Chờ đợi đến ngày Chúa phục sinh.
Lá chờ rơi 20/10/2012
họa Người ơi của Vancali
GỌI THÌ ƠI
Năm vần xướng họa cũng là chơi
Nói mãi nhưng nghe chửa cạn lời
Đám trẻ dọc ngang ngày sớm tối
Thân già lụm cụm chén đầy vơi
Duyên thơ bèo nước còn vương vấn
Nghĩa bạn trăng sao vẫn rạng ngời
Kẻ hứng người tung từ vạn dặm
Tình thâm nghĩa nặng gọi thì ơi.
Lá chờ rơi 20/10/2012
Thơ của mình - tập 2 – trang 33
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#62 —
29.10.2016 08:57
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2016 08:59:30 bởi lá chờ rơi>
họa Hoài vọng của Vancali
NHỚ AI
Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012
NHỚ BÂNG QUƠ
Em ở bên nầy anh ở đâu ?
Hoa đăng đã kết buổi gieo cầu
Đẹp duyên tơ tóc bền sông núi
Vui chữ cương thường mặc bể dâu
Đất Mỹ anh về trăm nỗi nhớ
Trường Chinh em đợi một thân sầu
Mong sao Hợp Phố châu về lại
Được mãi bên nhau đến bạc đầu.
Lá chờ rơi 25/10/2012
Thơ của mình - tập 2 – trang 34
họa Ảnh xưa của Vancali
CHUYỆN XƯA
Hơi đâu kể hết chuyện ngày xưa
Chỉ nhắc sơ thôi thấy cũng vừa
Nhớ bánh phồng xôi ăn buổi sáng
Nhớ kem nhồi đậu bán ban trưa
Vui hồi quên dép đi chân đất
Vui lúc không dù phải đội mưa
Tuổi trẻ ham chơi thường trốn học
Những ngày bố bận chẳng ai đưa.
Lá chờ rơi 26/10/2012
DỄ CHƠI
Ai giỏi hơn ai chẳng bị lười ?
Có nhiều bảo ít dối nhau thôi
Ngủ trưa ấy bởi ghèn đen mắt
Dậy sớm chi cho gió lạnh người
Giữ lớp cặn xưa trà chóng đậm
Sạch mùi men cũ rượu lâu vơi
Áo thay áo mặc thêm phiền rộn
Trần trụi người chê lại dễ chơi.
Lá chờ rơi 15/09/2000 (Nouméa)
Thơ của mình - tập 2 – trang 35
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa Chồng xa của Vancali
KHÓ MONG
Không ăn không ngủ cứ ngồi mong
Nhớ lúc bên nhau được ẳm bồng
Luống trách ai mê đời cát bụi
Hằng mơ người chán mộng non sông
Tàn canh trăm nhớ quên buồn ngủ
Cuối tháng không tiền phải chạy rong
Ham lấy chồng xa giờ vất vả
Khó mong gió thuận nước xuôi dòng.
Lá chờ rơi 03/11/2012
họa Hương xưa của Vancali
NIỀM RIÊNG
Xào xạc rừng thu gió chuyển lay
Ngô đồng rơi lá tiển đưa ngày *
Trăng vàng đáy nước nhìn chưa thấy
Nhạn trắng trên cành đã vội bay
Nhớ đến theo thu ngoài dặm liễu
Thương về đất mẹ trọn năm đầy
Bước chân hồ hải còn phiêu lảng
Vẫn chạnh niềm riêng lúc tỉnh say.
Lá chờ rơi 30/10/2012
* ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng tri thu
Thơ của mình - tập 2 – trang 36
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa Mè nheo của Vancali
XÉ RA TO
Hỏi gì cái ấy quyết không cho
An phận tùy duyên chớ lắm trò
Đây vẫn phong lưu cờ đợi gió
Đó là nát bét phải nằm co
Biết người biết của thời nên biết
Dò biển dỏ sông lại khó dò
Đã lỡ rồi thôi đành chịu vậy
Đừng làm chuyện bé xé ra to.
Lá chờ rơi 03/11/2012
họa Duyên đời của Vancali
THỎA MONG CHỜ
Thân nghèo thất nghiệp lấy gì mơ
Không gió thuyền trôi khó cặp bờ
Cuối bãi nhấp nhô làn sóng bạc
Đầu ghềnh lai láng một dòng thơ
Trời thu càng gợi niềm thương nhớ
Đất lạ thêm buồn nghĩa tóc tơ
Mong sớm công thành qui cố lý
Thuyền xuân cặp bến thỏa mong chờ.
Lá chờ rơi 03/11/2012
Thơ của mình - tập 2 – trang 37
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa TRĂNG VIỄN XỨ của Vancali
NÀO BIẾT
Trăng sáng mơ hồ dậy sóng thơ
Nhấp nhô non nước giữa sương mờ
Duyên xuân đan kết lời hoa gấm
Mộng thắm tô hồng nghĩa tóc tơ
Ước nguyện nhắn nhe oanh gọi yến
Tâm tình đưa đẩy thực theo mơ
Chùn chân lữ khách trời thu lạnh
Nào biết khi nao cặp bến bờ.
Lá chờ rơi 09/11/2012
họa QUA NGỎ NHÀ EM của Dương Lam
CHẲNG RIÊNG ĐÂY
Sương chiều lơ lửng phủ non tây
Nắng tắt khi nào lại chẳng hay
Lữ khách chùn chân tìm quán trọ
Mây ngàn dẩn lối hướng chim bay
Vì ai nên nỗi ngoài sương gió
Trách bạn đành quên những tháng ngày
Đêm tối chưa vùi chôn kỷ niệm
Nỗi lòng u ẩn chẳng riêng đây.
Lá chờ rơi 09/11/2012
Thơ của mình - tập 2 – trang 38
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa TÌNH ĐẮNG của HANSY
THỎA LÒNG MONG
Yêu nhau nên mát mái xuôi dòng
Bỏ lúc khô tình mãi chạy rong
Dù phải đôi khi thuyền tách bến
Vẫn chờ một thuở sáo sang sông
Phỉ nguyền mai trúc tình trăng nước
Hoài vọng tơ duyên kiếp bưởi bồng
Mỗi một lần yêu chia trái đắng
Trăm tình say đắm thỏa lòng mong.
Lá chờ rơi 09/11/2012
họa MƯU CAO của Vancali
PHẢI CƯỜI TO
Không tiền muốn nhậu chẳng ai cho
Tửu quỹ mưu cao lại lắm trò
Ôm bụng thở than “ôi mắc gió”
Đầu giường rên rỉ phải nằm co
Mặc cho mẹ đỉ chờ không có
Đành để thằng con ghé lại dò
Nó chọc nó cù im cũng khó
Thôi thì lộ tẩy phải cười to.
Lá chờ rơi 09/11/2012
Thơ của mình - tập 2 – trang 39
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
RIÊNG NHỚ
Đá vàng đây đó đã phân minh
Mong được yên thân sống một mình
Chơi với bạn xa duyên nối vận
Vui dòng thơ dệt bóng theo hình
Đêm dài lên mạng thành đêm ngắn
Dáng ngọc nhìn ai thấy dáng xinh
Luống trách sự đời sao biến đổi
Lòng riêng riêng nhớ thuở thanh bình.
Lá chờ rơi 02/10/2012
họa Ẩn số cuộc đời của Tuyen45
KIẾM KHÔNG RA
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra
Mực cạn nghiên khô như thể là ...
Con chữ một bồ nhưng khóa kín
Hồn thơ chưa đến bởi đường xa
Bụng buồn ngồi ngắm cành hoa rụng
Đầu rỗng đêm dài cố vượt qua
Thất bộ thành thi theo chẳng kịp
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra.
Lá chờ rơi 30/09/2012
Thơ của mình - tập 2 – trang 40
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
MÃI KHÔNG GIÀ (họa Tình thơ của Hansy)
Nàng thơ luôn trẻ mãi không già
Đổi chữ thay vần rắn lột da
Mặc khách nôn nao chờ hội ngộ
Tao nhân vương vấn khó lơ là
Sông dài núi rộng cùng vui bước
Góc bể chân trời góp giọng ca
Âm điệu ngân vang từ vạn cổ
Nàng thơ luôn trẻ mãi không già.
Lá chờ rơi 27/09/2012
(hựu họa Tình thơ của Hansy)
VẪN CHỬA GIÀ I
Vui thấy con tim vẫn chửa già
Sá gì đôi nét xếp ngoài da
Hơi to vòng bụng xin đừng kể
Nở rộng eo lưng cứ gọi là
Thơ ghẹo năm châu nhiều bạn ghét
Vần trêu tám hướng lắm người la
Còn duyên xướng họa trên thư quán
Vui thấy con tim vẫn chửa già.
Lá chờ rơi 25/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 1
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
(họa Thú văn chương của Vancali)
CHỬA NGHE GIÀ
Xuân xanh tám chục chửa nghe già
Đổi lốt thay màu rắn lột da
Mắt kém vậy đeo đôi mục kỉnh
Tai câm nên chỉ nói lơ là
Mặc người kể chuyện không cần hiểu
Thây kẻ ngồi nghe chẳng muốn la
Cứ việc ăn no rồi ngủ kỷ
Xuân xanh tám chục chửa nghe già.
Lá chờ rơi 26/09/2012
SỢ VỢ
Cơm nhà ba bữa chẳng cần lo
Chỉ sợ sang sông bị trễ đò
Vợ dạo làng quê nhà vắng lặng
Chồng tu nước lả bụng phình to
Lên voi ấy lúc nghe nàng hát
Xuống chó là khi dậy phải bò
Nhớ vợ nhậu nhiều nên sặc sụa
Vợ về sợ quá chẳng còn ho.
Lá chờ rơi 20/08/2014
Thơ của mình – tập 3 – trang 2
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
(họa Dư âm của Vancali)
TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG
Ai vẫn chờ ai thức sáng đêm
Đường đi quanh quẹo gót chân mềm
Trời cao một cõi mây còn vướng
Nước lạnh đôi dòng gió nhẹ êm
Lai láng rừng thu phơi sắc mới
Tưng bừng sen hạ trổ hoa thêm
Canh dài cô lữ sôi niềm nhớ
Trăm nhớ nghìn thương gửi đến em.
Lá chờ rơi 19/09/2012
ĐỨT CHẾNH (họa Tâm thư của Vancali)
Chớ trách ai xao lảng phận chồng
Làm chi nên nỗi để người mong
Về đâu cũng bảo là quê ngoại
Đến đó thời xem thấy khoảng không
Tứ trụ bốn bà chia lấy hướng
Bốn màu tứ sắc gọi rồi trông
Chồng ngồi bên cạnh vê tiền kẻm
Đứt chếnh là thêm một trận giông
Lá chờ rơi 19/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 3
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
MÃI THƠM NỒNG (họa Thu mộng của Hansy)
Ngô đồng rụng lá giữa hư không
Theo gió thu reo lạnh cõi lòng
Tiếc cánh sen tàn khi hạ nóng
Thương ngày mai nụ lúc xuân hồng
Dặm trường viễn khách dầm sương tuyết
Gác nhỏ phòng khuê nặng nhớ mong
Thổn thức mong châu về Hợp Phố
Song đào nối sáp* mãi thơm nồng.
Lá chờ rơi 15/09/2012
*Kiều : Đài sen nối sáp song đào thêm hương
HƯỚNG VỀ QUÊ (họa Lọa ghê của Vancali)
Thiếu người xướng họa cũng buồn ghê
Bỏ mộng phiêu du quay trở về
Sáng sáng đọc thơ tìm ý mới
Chiều chiều họa vận thỏa niềm mê
Thơ từ chúng bạn bay trăm hướng
Mạng nối muôn phương đến cận kề
Viễn khách khác chi người tại chỗ
Chiều buồn lên mạng hướng về quê.
Lá chờ rơi 15/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 4
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
VẠN CỔ ĐƯỜNG (họa Bạn thơ của Hansy)
Trăm hướng tung bay vạn cổ đường
Nối dòng thơ mộng đến muôn phương
Tay trao tay nắm dù chưa biết
Vần nối vần gieo dẫu lạ thường
Nghĩa bạn tình thơ bay tám hướng
Lời vàng tiếng ngọc gửi đôi chương
Kẻ sau người trước dìu nhau bước
Muôn thuở nhiểu điều phủ giá gương
Muôn thuở nhiểu điều phủ giá gương
Đưa đường chỉ lối viết thành chương
Năm vần hai đối là công khó
Bảy chữ tám câu ấy lẽ thường
Lưới mạng phủ giăng tình mọi nẻo
Hồn thơ đan kết nghĩa trăm phương
Năm mươi sáu chữ không thêm bớt
Trăm hướng tung bay vạn cổ đường.
Lá chờ rơi 11/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 5
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
VÀO THU (họa Gọi người của Vancali)
Vào thu rừng lá rủ nhau rơi
Vàng đỏ lao xao rợp đất trời
Lữ khách chân chùn nhưng vẫn bước
Trăm tình hương tỏa mãi chưa vơi
Dấu xưa hình ảnh còn trong mắt
Lối cũ non sông thiếu giọng cười
Thổn thức thu về dâng nỗi nhớ
Bâng khuâng trong gió đậm tình người.
Lá chờ rơi 07/09/2012
(họa Giữ Đẹp Cho Đời của Kim Giang)
VẸN ĐỜI TRAI
Đêm nằm mơ mộng cũng như ai
Vui thấy hồn thơ đã thoát thai
Bảy chữ ngửa nghiêng tâm thổn thức
Tám câu xao xuyến dạ bùi ngùi
Tình xuân chưa đến trong phòng vắng
Chí cả đà bay thoát cửa ngoài
Mơ cánh chim bằng tung gió bão
Công thành danh toại vẹn đời trai.
Lá chờ rơi 04/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 6
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
NHƯ BỂ CẢ (họa Lễ Vu Lan của Vancali)
Vu Lan lễ mẹ mọi người hay
Hiếu thão lòng con đợi dịp này
Nôn nóng càng mong càng thấy chậm
Ân cần luống đợi luống vui thay
Khẩn cầu tuổi mẹ như sông núi
Cung kính lòng con nguyện thẳng ngay
Nghĩa mẹ tình con như bể cả
Qua bao năm tháng vẫn đong đầy
Lá chờ rơi 03/09/2012
họa LỜI THU của Tuyen45
NẶNG TÌNH NGƯỜI
Đêm nằm đong đếm giọt mưa rơi
Nghe tiếng chim tìm bạn giữa trời
Nửa gánh tóc tơ còn đậm nhạt
Một bầu thương nhớ mãi đầy vơi
Những mong chốn ấy vui niềm nhớ
Đừng để nơi đây bặt tiếng cười
Trăng sáng soi chung đây với đó
Nước non đâu cũng nặng tình người
Lá chờ rơi 02/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 7
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa LÒNG MẸ của Vancali :
TRẺ NÀO HAY
Cánh bằng muôn dặm quyết tung bay
Chí cả nam nhi trải dặm dài
Chăm sóc dạy răn cha tóc bạc
Cưu mang giáo dục mẹ thân gầy
Danh thành mong hiến đường vinh hiển
Công toại dâng về miếng ngọt cay
Nghĩa mẹ công cha như núi Thái
Đêm ngày cặm cụi trẻ nào hay
Lá chờ rơi 02/09/2012
họa PHIÊU BẠT của Vancali :
CHỈ KHỔ THÔI
Không nói nhưng đây đã biết rồi
Giang hồ phiêu bạt khắp nơi nơi
Người đời té nặng vì ham ghế
Việc thế lo nhiều để kiếm ngôi
Bạc tóc chưa vui lòng chúng bạn
Phờ râu còn mõi miệng thằng tôi
Giá mà được phép đi tu quách
Lẩn quẩn trong nhà chỉ khổ thôi
Lá chờ rơi 02/09/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 8
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa MẠNG HỎNG của Vancali :
ĐÀNH THIẾU NỢ
Dân ghiền không mạng khó kêu ơi
Tắt tịt giao lưu chán mớ đời
Cúp điện chạy pin còn tạm đỡ
Không đèn gõ chữ chẳng thơm tươi
Nếu mà tìm mãi không ra ý
Thì chớ mong chi một giọng cười
Bởi lẽ nàng thơ chưa chịu đến
Nên đành thiếu nợ bốn năm nơi.
Lá chờ rơi 25/08/2012
họa TRĂNG CÔI của Vancali
TRĂNG KHUYA
Trăng khuya có lúc cũng phai mầu
Muốn sáng đêm ngày chẳng dễ đâu
Vui với trẻ thơ vui tháng tám
Lạnh cùng non nước lạnh trăng sầu
Gió thốc rừng khuya cây trải lá
Sương mờ ao cạn cá theo câu
Vén mây phải mượn tay nàng gió
Để Cuội giăng tơ tận mái lầu.
Lá chờ rơi 18/06/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 9
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
KỂ GÌ CÔNG
Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Riêng mình cực nhọc kể như không
Ngây ngắm con thơ giữa nụ hồng
Lòng mẹ bao la dường bốn bể
Công cha dồn đập tựa muôn sông
Mồ hôi đẩm gốc cây đầy trái
Nước mắt vương bông lúa rợp đồng
Nghĩa mẹ tình cha như núi Thái
Mong nhìn con trẻ sớm nên công!
Lá chờ rơi 24/08/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 10
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
XÀI TẠM (XƯỚNG)
Tuổi già nay nhớ trước quên sau
Quên cả rằng nay đã bạc đầu
Hăng hái giao lưu chơi xướng họa
Sẵn sàng tranh cải chuyện nông sâu
Những khi ăn nói lời không chỉnh
Chúng bạn cảm thông ngữ chẳng giàu
Bởi trót yêu thơ mà dốt chữ
Nếu không xài tạm biết tìm đâu.
Lá chờ rơi 18/08/2012
(họa đáp lễ)
KHỎI ĐI ĐÂU
Giỏi thời đi trước dở đi sau
Cái khó luôn theo với buổi đầu
Thơ sẽ tịt ngòi khi ý cạn
Lời luôn ngọt tiếng lúc tình sâu
Thủy chung đáng quí cho người khó
Tiền của còn thua với kẻ giàu
Vân cẩu cuộc đời luôn biến đổi
Nay tàn mai mọc khỏi đi đâu.
Lá chờ rơi 18/08/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 12
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Thêm 1 bài đáp lễ :
SẼ ĐỂ ĐÂU ?
Chớ hỏi đâu là trước với sau
Khởi đi thì gọi điểm ban đầu
Giữa đời trông thấy đời vô tận
Hết kiếp thua buồn kiếp chẳng sâu
Kim cổ lắm người mong bất tử
Thế nhân nhiều kẻ mộng sang giàu
Xuôi tay nhắm mắt là xong hết
Tiền của kia rồi sẽ để đâu ?
Lá chờ rơi 19/08/2012
họa ĐỜI SƠN NỮ của Vancali
CHIỀU XUỐNG
Chiều xuống đồi hoang nắng vội tan
Mênh mông xa tít tận mây ngàn
Gió ru phơi nhạt màu thu cúc
Sương phủ ươm nồng đóa ngọc lan
Lưu luyến chân trời đôi cánh nhạn
Xôn xao cuối bãi một cung đàn
Lối về sơn cước đường cô lẻ
Mà chút tình ai mãi dệt đan.
Lá chờ rơi 15/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 13
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
VUI VỚI NÀNG THƠ (xướng)
Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012
(họa đáp lễ)
DẠO BƯỚC VƯỜN XUÂN
Dạo bước vườn xuân nhặt lá thơ
Tri âm đâu dám để ai chờ
Thoáng nghe tiếng gọi ra chào đón
Chợt thấy trời khuya tỏa mộng mơ
Giữa chốn mông mênh trăm nỗi nhớ
Từ đâu xao xuyến một câu hò
Tình xuân tự thuở nào say đắm
Vang vọng dư âm mãi đến giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 14
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
TÌNH SAY
Vô sự vô ưu với tuổi xanh
Vẫn thương vẫn mến bạn quanh mình
Yêu thơ bút ngọc chờ thi tứ
Đợi nước cô đò trỗi giọng thanh
Ríu rít chim oanh kêu trước ngỏ
Lao xao bướm trắng dạo sau ghềnh
Ai về quê mẹ cho ta gửi
Những mối tình say khó biện minh.
Lá chờ rơi 15/08/2012
Tự họa ngược :
MỘNG CÒN XANH
Đôi lời biện bạch để thanh minh
Lên thác vừa xong lại xuống ghềnh
Bất kể tóc tai như tuyết bạch
Chỉ cần môi mắt tựa thiên thanh
Mở bầu rượu ngoại còn do bạn
Khép cỗng vườn xuân chẳng tại mình
Vô lự vô tư thân tự tại
Trong vầng tóc trắng mộng còn xanh.
Lá chờ rơi 15/08/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 15
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
#82 —
29.10.2016 12:35
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2016 12:39:18 bởi lá chờ rơi>
họa NGHIỆN THƠ của Vancali :
THƠ KHỜ
Từ lâu cũng muốn học làm thơ
Thấy khó nên đành phải giả lơ
Miệng bảo không ưa dù vẫn thích
Bút chưa chịu viết để người chờ
Yêu vần thêu dệt tình son sắt
Thích điệu rao mời giấc mộng mơ
Nhưng mãi vò đầu thơ chẳng đến
Viết ra thì bạn gọi thơ khờ.
Lá chờ rơi 13/08/2012
họa SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG của Tuyen45
KHÔN HỒN
Cuộc diện láng giềng đang ấm êm
Cớ sao binh mã đến bên thềm
Đất liền một dải ranh còn dấu
Nước chảy nghìn năm đá chửa mềm
Đó có gan to đây lớn mật
Kia dù dạn tối nọ quen đêm
Khôn hồn trả lại biên cương cũ
Tránh cảnh qui hàng sĩ nhục thêm.
Lá chờ rơi 13/08/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 16
họa YÊN TỬ của
Liên Hương
BIẾT TÌM ĐÂU
Non nước ngàn xưa vẫn đổi mầu
Bốn mùa thay áo núi rừng sâu
Cắc cớ mây cao in bóng chó*
Ngây tình bể cả hóa nương dâu
Ta bà một cõi duyên còn đậm
Cực lạc nghìn năm chuyện khó cầu
Lạc đạo an thân làm kẻ tục
Thiên đường hư ảo biết tìm đâu.
Lá chờ rơi 24/05/2012
* bức tranh vân cẩu
họa SÂN BÓNG của Vancali :
VUI CUỘC SỐNG
Thua mà cụt vốn ấy thì chưa
Bởi thế nên chơi mãi chẳng chừa
Vận tốt một thua, năm lượt được
Thời xui hai được, tám lần thua
Chơi vui nào phải vì cơm gạo
Giải trí không do tiếng cợt đùa
Có được có thua vui cuộc sống
Khỏi chờ vợ móc ví ra đưa.
Lá chờ rơi 30/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 17
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa RƯỢU của HANSY
KHÔNG
Không nói thời nghe cuộc sống chua
Không đi thời thiếu sự vui đùa
Không ăn khó biết cay hay ngọt
Không đổi đâu cần quận với tua
Không nhịn đôi khi cam vở bát
Không thương nhiều lúc chịu quê mùa
Không cho khó tránh lời than trách
Không có tình nào chẳng phải mua.
Lá chờ rơi 30/07/2012
Hựu họa :
NHỚ RƯỢU
Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 18
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa BẠN NHẬU của Vancali :
LỦI VÔ ĐÌA
Lái xe thời chớ một vài bia
Mắt quáng tay run lúc chạy dìa
Đường vắng nhưng mà nhiều quặt quẹo
Đèn mờ nên khó thấy đây kia
Vô tình khách chở không thương xót
Nỗi khổ bác tài chẳng sớt chia
Tài tận nhưng mà tai chẳng tận
Nửa đêm đứt thắng lủi vô đìa.
Lá chờ rơi 23/07/2012
họa ĐƯỜNG THƠ của Vancali :
VUI VỚI THI ĐÀN
Dài ngắn trăm năm cũng một đời
Thi đàn thư quán lại về chơi
Bốn phương thù tạc tình không dứt
Tám hướng giao lưu nghĩa khó rời
Chớp cánh nàng thơ tung lưới mạng
So tài giọng hát đến từng nơi
Tương phùng bèo nước cùng tung hứng
Cộng hưởng duyên xuân chẳng đợi mời.
Lá chờ rơi 22/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 19
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa LÒNG MẸ của Tuyen45
CÔNG CHA MẸ
Công mẹ công cha như biển rộng
Sớm chiều chăm chút mãi chờ mong
Nằm trong lòng mẹ che mưa lạnh
Dựa cánh tay cha sưởi nắng hồng
Dậy sớm thức khuya nào quản nhọc
Nợ thầy vay bạn vẫn cam lòng
Con cười khỏe mạnh vui cha mẹ
Quên cảnh nhà xưa lúc quạnh mông.
Lá chờ rơi 21/07/2012
họa CHUYỆN ĐỜI của Vancali
ĐÁNG CHI BUỒN
Khi lên khi xuống đáng chi buồn
Nhất phú là tay giỏi bán buôn
Giá rẻ mua nhiều đem chứa trử
Giá cao mặc sức lấy ra tuôn
Gặp hồi của hiếm vươn tay vét
Đúng lúc người cần bán hết luôn
Ngồi nghỉ xả hơi khi ế ẩm
Khi lên khi xuống đáng chi buồn.
Lá chờ rơi 13/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 20
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa GẶP NHAU của Thanh Huy
GIỌT SƯƠNG BAY
Thi nhân tám hướng họp về đây
Nữ tú nam thanh đến đủ đầy
Lắm kẻ chưa quen mà đã thấy
Đôi người lúc gặp ngỡ còn say
Cũng vần cũng điệu năm xưa ấy
Cùng hát cùng ca khúc nhạc nầy
Tỉnh giấc cô miên bầng mắt dậy
Hiên ngoài phơ phất giọt sương bay.
Lá chờ rơi 18/07/2012
Hựu họa :
ĐÃ VỘI BAY
Tri kỷ gặp nhau đó với đây
Rượu ngon ngàn chén lại đong đầy
Tình trao bạn ngọc thơ pha rượu
Ý quyện cung đàn tỉnh lại say
Chén chú chén anh mời bốn hướng
Ly mừng ly phạt réo bên nầy
Sa trường túy ngọa không ai trách
Chỉ tiếc xuân thì đã vội bay.
Lá chờ rơi 24/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 21
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa HỒI HỘP của Vancali :
ĐỂ NHÌN CHƠI
Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012
họa TRĂNG MƠ của Vancali :
MỘT TIẾNG THƠ
Thao thức từng đêm mộng với mơ
Dẫu không ai nhớ chẳng ai chờ
Vô duyên chẳng gặp ai nhìn ngó
Hữu ý chừng như kẻ ngẩn ngơ
Lặng lẽ canh thâu đêm thức trắng
Mênh mông sao rọi ánh duyên mờ
Nhìn mây nhìn nước buồn thêm đậm
Xin gửi về ai một tiếng thơ.
Lá chờ rơi 26/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 22
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
KHỎI MUA
Rượu đến mồi thơm đủ ngọt chua
Rượu vô lời xuất để trêu đùa
Hiên ngang vổ ngực khi chưa cụng
Bối rối co vòi lúc nhận tua
Nối gót Lưu Linh đi chẳng vững
Theo gương Lý Bạch uống không mùa
Rượu mời rượu phạt màu không khác
Có khác chăng là khỏi phải mua.
Lá chờ rơi 28/07/2012
CÓ NGƯỜI MUA
Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 23
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa ÍT CHỮ NHIỀU BẰNG của Tuyen45
CÙNG LAO ĐỘNG
Chữ nghĩa không chia đủ mọi người
Lắm người thiếu chữ dạn tay moi
Bù trừ thương ghét trong người thế
Cân nhắc hên xui giữa cõi đời
Đợi thỏ ôm cây nhiều kẻ thích
Há mồm sung rụng lắm người chơi
Khéo xoay trăm hướng cùng lao động
Chữ nghĩa không chia đủ mọi người.
Lá chờ rơi 31/07/2012
họa NGƯỜI ƠI của Vancali :
CHẲNG KHÓ ĐÂU
Xa vắng tin người tự bấy lâu
Vườn thơ ngơ ngác cỏ cây sầu
Xưa vang tiếng ngọc hòa đôi vận
Giờ thiếu tin nhàn hỏi mấy câu
Lặng lẽ đến nay ba bốn tháng
Băng khoăn từ đó muội huynh rầu
Thiên đường Cực Lạc trong tầm vói
Do tự tâm mình chẳng khó đâu.
Lá chờ rơi 31/07/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 24
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
họa TÌNH YÊU của Vancali :
HẸN NHAU
Thương nhớ này đâu dễ nhạt phai
Hẹn nhau ba vạn sáu trăm ngày
Chung vai tuổi hạc nhìn sông núi
Sát cánh tim lòng nhịp ngất say
Sáng sớm nhìn trăm hoa nở rộ
Xế chiều trông bể nước chờ thay
Cùng nhau dưa muối vui ngày tháng
Hạnh phúc này ai lại kém ai.
Lá chờ rơi 13/08/2012
họa CHÂN DUNG của HANSY
CHÚT GAN LỲ
Nghiêng bầu nốc cạn khỏi cần ly
Chẳng giống ai nhưng chẳng lạ kỳ
Nhậu tựa trích tiên khi chiếu tướng
Uống như thục nữ lúc vu quy
Mưa rơi mặc kệ đầu không nón
Nắng đốt cam đành áo mở khuy
Năm tháng trôi qua đong đếm rượu
Lưu Linh còn sợ chút gan lỳ.
Lá chờ rơi 12/08/2012
Thơ của mình – tập 3 – trang 25
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0