📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nụ cười

0 trả lời, 3.003 lượt xem — Trang 1 / 1
         Nụ cười.
Nụ cười em dấu đi đâu?
Làm thơ tôi không cất tiếng
Tháng bảy mưa Ngâu đó em
Mà lũ quạ  kia không đến
Sông Ngân ai bắc nhịp cầu?
 
Nụ cười em rơi nơi đâu?
Để tôi bảo thơ đến nhặt.
Vắng nụ cười trên khuôn mặt
Làn môi mọng thế vẫn buồn?
 
Nụ cười em đánh mất rồi
Thơ tôi suốt đời tìm kiếm
Em ơi chiếc cầu dải yếm
Mố cầu là hai nụ cười
 
Nụ cười em đánh mất rồi.
Em đánh cắp nụ cười tôi
Nhịp cầu dải yếm
Không mố cầu em ơi
 
Sông Tương !
    Thơ tôi !
Chiếc cầu giải yếm
Hai kẻ không nụ cười.
Tìm đến
Gặp nhau
Trong thơ
 
Tôi đi tìm lại  nụ cười tôi.
Trên một bờ môi xa lạ.
Em đánh cắp nụ cười tôi.
Vì em thiếu một  nụ cười
          Hà nội 28/7/2016
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0