78 trả lời, 14.134 lượt xem —
Trang 2 / 3
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#31 —
17.11.2005 17:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-18 18:24:51Huyền Băng>
Mùa đông giá buốt bờ môi
Em ơi giữ ấm không thôi rét à
Khi yêu tìm hiểu kỹ nha
không thì lạnh chết hồn ta em à
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Sầu đông
Chiều nay lạnh quá em ơi
Nghe chăng anh gọi tìm hơi ấm tình
Sầu đông vương mãi bên mình
Ai hay ai biết lặng nhìn mưa bay
Sầu dài mãi gọi ai hay
Ai đi bước giữa đêm dài cô liêu
Nhớ em nhớ mãi tình yêu
Gửi về em những chiều dài chờ trông
Sầu Đông

Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#33 —
18.11.2005 16:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-18 18:30:36Huyền Băng>
vương trong giấc mộng mùa đông.
cỏ cây run rẩy nép trong gió mùa.
chỉ còn chiếc lá lưa thưa.
rụng theo làn gió nắng mưa ngỡ ngàng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#34 —
18.11.2005 17:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-29 20:16:41tinhanhdemvang>
Hương yêu vương vấn hồn anh
Nhớ thương gửi trọn chân thành tình sâu
Em ơi đừng có âu sầu
Anh đây vẫn mãi nguyện cầu yêu em
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#35 —
29.11.2005 14:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-01 07:01:39Viet duong nhan>
VỌNG NHỊP TÌNH XA
Ta bước lặng qua từng con phố nhỏ
Đếm thời gian qua nhịp đập tim mình
Đêm cô đơn giá lạnh đến vô tình
Nghe gió rít từng hồi dài man dại
Trong vu vơ ta thẫn thờ tìm lại
Bóng hình ai sau ký ức nhạt nhòa
Lòng băn khoăn như trăm mối tơ vò
Những kỉ niệm tràn về cùng nỗi nhớ
Sương thấm lạnh trên bờ vai áo mỏng
Chút hương xưa chẳng đủ ấm hồn đơn
Tất cả chìm vào một cõi vô biên
Như ảo ảnh trong mộng mơ vụt tắt
Ta muốn yêu nhưng tình sầu se thắt
Bó chặt hồn gửi mộng theo đêm thâu
Rồi mai này ai biết sẽ về đâu
Đời dâu bể dạt trôi trên biển sóng
Còn chăng em? chỉ một hình một bóng
Chờ mong chi nhịp bước giữa đường đêm
Vang đâu đây một khúc nhạc êm đềm
Gợi thêm chút tình xa ngày xưa cũ
Bên đường kia từng hàng cây ủ rũ
Muốn ngủ vùi theo màn đêm tĩnh mịch
Gió kia hỡi sao vô tình đùa nghịch
Gieo lạnh đầy trên khắp trái tim băng
Kỉ niệm xưa về một cõi vĩnh hằng
Dĩ vãng ấy tình đẹp như thơ mộng
Bản tình ca gieo mãi giữa mênh mông
Ru giấc mộng tình yêu trong hư ảo
Giờ thuyền yêu muốn chìm trong gió bão
Giữa cuộc đời anh tưởng như hoang đảo
Tự bảo lòng hãy gắng cố quên đi
Rồi khi nhớ lần tìm về khoảng vắng
:: Đã đưa vào TV ::
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Buồn
Thương biết mấy ôi câu ca ngày cũ
Lặng lẽ buồn than thở trong mùa thu
Đông đã đến lá vàng rơi lần cuối
Xa mất rồi môi cười của ngày xưa
Em và tôi giờ phương trời xa lạ
Không còn chi để nhung nhớ xa xăm
Khi mùa cũ về thăm cùng cơn gió
Thu lại rơi lá đón kỉ niệm ùa về
Buồn chi ai kỉ niệm thuở tình đầu
Mưa ngâu về giăng kín, chiều ngập lối
Tim mang yêu thương lòng đầy bối rối
Nói lời yêu lời nhớ, chút ngập ngừng....
Đêm nay buồn giá lạnh đến vô chừng
Nên mừng vui hay khóc tiếc duyên đầu
Trên bước đường trăm vạn nỗi lo âu
Ai....? còn nhớ, còn thương tình yêu cũ....
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#37 —
29.11.2005 19:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-29 20:17:11tinhanhdemvang>
Mùa sang rồi giá rét lắm không em
Đêm thương nhớ gọi thêm tình thương nhớ
Con đường vắng độc mình anh lặng bước
Chiều cô liêu đồng vọng để làm chi
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Anh vẫn chờ nơi chân trời xa vắng
Hoàng hôn ư chẳng gợi hết hồn sầu
Trên nét mây ngàn vạn nỗi lo âu
Buồn lặng bước một mình nơi khoảng vắng
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#39 —
29.11.2005 20:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-29 20:52:56maiyeuem>
ĐÔNG VỌNG NHỊP BUỒN
Mây bay trên đầu gió vang xa
Tình ai vọng nhịp cầu đà sang đông
Thuyền ai rời bến để sang sông
Hồn ai khép lại mảnh hồng giá băng
Đêm về ai có lạnh hay chăng
Áo duyên chưa đóng tình bằng chưa hong
Vọng nhịp tình xa vọng giữa dòng
Băng kia khép lại cõi lòng đơn côi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#40 —
29.11.2005 20:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-29 21:01:57tinhanhdemvang>
Trích đoạn: maiyeuem
ĐÔNG VỌNG NHỊP BUỒN
Mây bay trên đầu gió vang xa
Tình ai vọng nhịp cầu đà sang đông
Thuyền ai rời bến để sang sông
Hồn ai khép lại mảnh hồng giá băng
Đêm về ai có lạnh hay chăng
Áo duyên chưa đóng tình bằng chưa hong
Vọng nhịp tình xa vọng giữa dòng
Băng kia khép lại cõi lòng đơn côi
Tình ta vẫn mãi trong ta
Trăm năm thương nhớ vẫn là nhớ thương
Tình yêu vẫn mãi còn vương
Không như người mãi vấn vương nơi nào
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TÌNH VỀ MÙA ĐÔNG
Tình yêu lá ánh trăng sao
Bóng thì dưới nước tình trao trên trời
Tình yêu là ánh sao rơi
Hồn ta thả giữa biển trời mênh mông
Ta ôm một mảnh tình hồng
Tình kia vẫn thế mà đông lại về
Vọng nhịp tình xa những u mê
Đông về giá lạnh tình về trong ta
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#42 —
29.11.2005 21:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-29 21:44:51tinhanhdemvang>
Tình về ấm lạnh mùa đông
Tình về chẳng có chờ trông đêm buồn
Người đi ta mãi nhớ luôn
Người đi ta mãi lặng buồn trong đêm
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Mùa đông sao chẳng lên thềm
Mùa đông giá lạnh từng đêm ai buồn
Hình như ngấn lệ rơi tuôn
Băng khộng kịp chảy nỗi buồn lại dâng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Buồn thương một mảnh tình băng
Buồn thương khăn trắng khóc tình vỡ tan
Đêm này lặng lẽ mình anh
Cô đơn cùng với mong manh giọt sầu
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TÌNH NHỚ NHƯ ĐÔNG
Miền đông anh ở tuyến đầu
cách xa mấy dãi rừng sâu ngút ngàn
Tuy xa nhưng gió mênh mang
mùa đông nào gió lạnh sang đâu nè
Còn yêu anh kể em nghe
Tình thì ôm mộng nhưng nè xa xăm
Lời thơ theo gió âm thầm
Mùa đông tình đậm tấm lòng giá băng
yêu ai một mảnh tình bằng
Xa ngàn hải lý ngàn trăm nỗi buồn
Mượn từ thay trái tim đông
Em về nắng lại tươi hồng tim nay
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Bước lạnh
Rải buồn trên những bước cô liêu
Anh về lá rụng dệt thảm sầu
Đông sang hiu hắt buồn tê tái
Buốt lạnh tim yêu giá băng lòng
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#47 —
30.11.2005 17:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-30 21:54:11tinhanhdemvang>
Lệ buồn nhỏ ướt gối đêm
Đời trai sương gió nhỏ thêm chút sầu
Đông sang lạnh buốt canh thâu
Giấc ngủ chập chờn cùng mẫu hồn đơn
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Em đi biển nhớ chiều hoang
Chân trời xa thẳm mây loang nỗi sầu
Bãi chiều nay bóng em đâu
Mình anh lẻ bước gió qua lạnh lùng
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Đông về mang giọt tình sầu
Bàn tay tê buốt dạo câu nhạc buồn
Hòa trong lời hát lệ tuôn
À ơi buốt giá sao luôn theo người...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#50 —
01.12.2005 22:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-01 22:21:40tinhanhdemvang>
Em đi có biết lòng đau
Anh về vẫn nhớ tình nhau ngày nào
Ngày mai còn đọng lời chào
Trao nhau câu hát ân tình năm nao
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#51 —
02.12.2005 15:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-02 21:52:12tinhanhdemvang>
Biển vắng
Anh trên biển vắng chiều đông
Mênh mông thăm thẳm chân trời xa
Bóng em mờ ảo nhận không ra
Ẩn khuất cánh buồm nơi cõi vắng
Chiều nay u ám không chút nắng
Trên biển thưa người nhớ dáng em
Đâu nữa tình đầu lời thề ước
Đâu bóng anh em cùng sánh bước
Chẳng bóng hình ai lặng bước dài
Cô đơn một bóng tình hai ngả
Lòng biển bao la nhưng khó tả
Nỗi niềm tâm sự của hồn ta
Em về mãi tận nơi xa
Còn mình ta với mình ta lạnh lùng
Chiều nay giông bão mịt mùng
Biển sao nổi sóng xóa mờ hồn yêu
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Đêm nhớ
Hỡi đời sóng nước mang mơ ước
Những bước cô đơn, những bước sầu
Hỡi người em nhỏ nơi mong nhớ
Hãy trở về bên để ấm tình !
Ngày mai đây nhớ... anh còn khóc
Còn nhớ, còn thương những đêm trường
Ngày mai anh bước nơi xa ấy
Còn nhớ chăng em mối tình sầu
Đêm nay chẳng chén sầu ly biệt
Nhưng có vui chăng hỡi tình nhân
Xa xôi cách biệt mấy năm ròng
Em còn thương nữa ngày xưa đó
Mấy bóng trăng vàng nơi sóng xa,
Mấy bông hoa trắng bên đường nhớ
Những phút yêu thương thuở chúng mình
Những ngày xưa ấy ở nơi đâu...?
Nghe chăng tiếng gọi anh xa thẳm
Gửi về bên ấy tiếng yêu em !
Mưa rơi giọt nhẹ bên rèm cửa
Nghẹn tiếng yêu thương nặng tình buồn
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Ta lại ngồi đây với mùa đông
Cô đơn lặng lẽ giữa mênh mông
Không gian trầm uất màu đen xám
Bạc lạnh tàn tro chút tình buồn
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 04.10.2005
Trạng thái: offline
Em lại mình em chẳng nỗi niềm
Mùa đông gieo lạnh vào tim nhỏ
Xa nhau chẳng biết anh còn nhớ
Những buổi bên nhau ấm tình nồng
My My
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Xa ngàn hải lý anh vẫn nhớ
Vẫn mãi mơ về nơi cố hương
Lá trên cành đọng giọt sương
Mắt buồn vương lệ nhớ thương ảnh hình
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 04.10.2005
Trạng thái: offline
#56 —
17.12.2005 09:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-21 13:51:08Huyền Băng>
Mắt buồn mỏi ngóng phía mờ xa
Hát khẽ câu ca của ngày xưa
Chẳng tiếng đàn anh lạc giọng thừa
Em ôm gối mộng tình vừa trong tim
My My
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Đêm tha hương rét thấu thân gầy
Mộng về mơ đến một màu mây
Rực hồng ấm áp tình xứ sở
Cho nở ngàn hoa tỏa ngát hương
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 04.10.2005
Trạng thái: offline
Khi nào em lại được cùng anh
Mộng mơ mong ước thành thực tại
Rực rỡ chân trời một ngày mai
Tương lai chan chứa tình thương mến
My My
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
Ngồi ôm gối mộng suốt đêm trường
Tâm tình gửi trọn theo năm tháng
Một áng mây buồn thoáng qua nhanh
Cho anh ngây ngất hồn viễn ảnh
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 04.10.2005
Trạng thái: offline
anh có nhớ anh có còn thương nhớ
mảnh trăng non trên khoảng trời đêm
anh có nhớ anh có còn thương nhớ
chút tình này năm tháng vẫn vương mang
My My
★
★
★
★
★
0