📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Yêu Anh

709 trả lời, 70.082 lượt xem — Trang 20 / 24
í í í !!!!!!
Hôm nay là birthday của KQ à ???!!!!
Bất ngờ hổng có gì tặng, thui thì tặng mấy [sm=4.gif][sm=4.gif][sm=4.gif][sm=4_1_6.gif].
 
Yêu em cho kiến cắn chân
Ðể anh có dịp cầm chân ngắm nhìn
Yêu em anh giả đau tim
Ðể em lo lắng tựa đầu lắng nghe
he he he...
 
Lâu ngày vào phá KQ, đừng buồn nghe.
Khi nào là birthday của bn vậy cà ???!!!
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thương cho một kiếp hoa tàn
Yêu anh quá xá chẳng màng tấm thân
Cành hồng đem quẳng chả cần
Chắc là anh thích vài cân hủ vàng...[:D]


Ai cho phím lạc cung đàn
Dây tơ rối chỉ duyên càng rối duyên
Tình yêu đâu phải kim tiền
Hũ vàng đắt đỏ tình duyên hơn mười
Yêu nhau hồng nở thắm tươi
Ghét nhau cho đống vàng mười hỗng ham
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ai cho phím lạc cung đàn
Dây tơ rối chỉ duyên càng rối duyên
Tình yêu đâu phải kim tiền
Hũ vàng đắt đỏ tình duyên hơn mười
Yêu nhau hồng nở thắm tươi
Ghét nhau cho đống vàng mười hỗng ham


Vàng mười em chẳng có ham
Vàng ròng, ngàn nén em tham không nà
Em ơi xin hảy thật thà
Vàng mười đâu đủ, ai mà thèm đâu

Tình em sánh với vàng ròng
Vàng mười so sánh đau lòng của em
Đăng nhập để trả lời
0
Tim em đang rối như bồng
Buồn cho cái kiếp làm bông nè người
Yêu anh hết dạ mười mươi
Nhưng nào để ý nụ cười của em...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em anh chẳng tiếc lời
Khen em hết cỡ để mời đi chơi
Đi rồi mới thấy dở hơi
Lần sau không có chuyện mời nữa đâu.
          [:)]     [:D]      [;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Ối giời! Trời đổ mưa Ngâu
Cũng may em chẳng làm dâu nhà chàng
Tướng anh sao giống cái bang[:D]
Chắc là yêu quá phải mang khổ sầu...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
    Yêu em thơ hoá muôn màu
Một lời yêu viết ngàn câu chưa tròn
 


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Tình là lối rãi đá mòn,
Nghìn năm người vẫn chòn ròn dẫm lên!
Trăm năm tình vẫn gập ghềnh,
Thấp tha, thấp thễnh mình ênh cõi tình...! [:D]
 
Tóc nâu.
 
 
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
"Yêu là chết ở trong lòng một ít"
Bởi vì yêu người ta hay phải kiss
Hít vào lòng nhiều thứ khó tiêu[:D]

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thonv

"Yêu là chết ở trong lòng một ít"
Bởi vì yêu người ta hay phải kiss
Hít vào lòng nhiều thứ khó tiêu[:D]


 
 
Nụ hôn nào đẹp bằng nụ hôn " thấy "!
Chỉ ngắm nhìn, xem ảnh đã đủ hay,
Dại làm chi , thực hiện phải chạy dài...
Rồi tự vấn: " Ối trời! Đâu say đắm??? "  [8|]
 
Tóc nâu.
 
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Thấy rồi cũng hơn kẻ trăm nghe
Tớ chỉ mới vừa hết khóc nhè
Nghe thấy yêu - hôn thì đoán vậy
Đằng ấy thấy rồi xin hãy shared
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thonv

Thấy rồi cũng hơn kẻ trăm nghe
Tớ chỉ mới vừa hết khóc nhè
Nghe thấy yêu - hôn thì đoán vậy
Đằng ấy thấy rồi xin hãy shared


 
Ồ không! Tôi chẳng thể cho "shared" !
Với "ấy" vừa thôi hết khóc nhè.
Về mà ngậm kẹo mùi dâu đỏ,
Chờ lớn vài năm hãy sâm se...! [:D]
 
 
Tóc nâu.
 
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Tóc nâu kia keo kẹt đến ghê
Tuổi trẻ ham học có lạ gì
Dạy tớ vài chiêu cho đỡ dại
Mai này tớ lớn lại đền nghe

Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Có phải là cô dạy học đâu!
Lại chê tui keo kiệt..., thiệt rầu!
Món này tự học lấy thì biết!
Thầy cô không dạy món.... khổ đau.
 
TN.
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Hoá ra yêu là món khổ đau
Thơ tình mấy quyển chót đọc nhàu
Thôi cô cứ dạy cho trò tránh
Mai này khôn lớn khỏi đau đầu
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Hoá ra yêu là món khổ đau
Thơ tình mấy quyển chót đọc nhàu
Thôi cô cứ dạy cho trò tránh
Mai này khôn lớn khỏi đau đầu

thovn.
 
Học tình, trước hết học chữ Yêu.
Kế đến là chữ Nhớ , Thương nhiều!
Phần sau là một chương... Đau khổ.
Còn tiếp ngày sau cô chỉ chiêu...! [;)]
 
Tóc nâu.
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Có học thì phải có bài thi
Trò đã học xong cô test đi
Nhỡ mai tốt nghiệp mà yêu trượt
Thì cô thân mến sẽ đền gì
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Có học thì phải có bài thi
Trò đã học xong cô test đi
Nhỡ mai tốt nghiệp mà yêu trượt
Thì cô thân mến sẽ đền gì
thonv.
 
Cô này chẳng có chi mến thân.
Trò thi có rớt giống trái bần.
Thì về học lại, tìm thầy khác!
Chào nha, học trò quá hư thân.
 
Tóc nâu. [:D]
 
 
Thân- Thân: Tn hổng tìm ra được chữ khác, thonv có ý hay thì giúp đi...[:D]
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Giỏi yêu sao còn phải nhờ trò
Khác gì mặt bôi chấu trát tro
Lại còn bắt đi tìm thầy khác
Thôi về mà sắm lấy tấm mo
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Giỏi yêu sao còn phải nhờ trò
Khác gì mặt bôi chấu trát tro
Lại còn bắt đi tìm thầy khác
Thôi về mà sắm lấy tấm mo
thonv
 
Lấy tấm mo che mặt của thầy.
Vậy trò cùng khố có che lây?
Giỏi yêu? Đó chỉ là thơ thẫn!
Lời thơ trò đã vướng chút hơi " gây" ( gây gổ )[:@]
 
Tóc nâu.
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Hô! hô! nhân vô thập toàn
Đến thầy cũng có lúc chẳng ngoan
Vài nhời mà đã toan gây gổ
Nếu tớ học yêu khổ thật rồi
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Đã bảo đi tìm thầy khác đi.
Tóc xin ngã mũ chào trò lì! [:D]
Chưa chi mà đã chê  thầy dở
Thua trò sao rắc rối li nhi...
 
TN.
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Học trò thì phải nắng mưa
Làm thầy xin chớ cò cưa biếng truyền
Hôm nay trò phát thệ tuyên
Phải học cho thấu chữ duyên cùng thầy
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Nắng mưa là bệnh của Trời,
Tương tư là bệnh người đời vậy thôi!
Bệnh lười thì đã mang rồi,
Duyên tình? Ơi hỡi, đã trôi bến nào.
Ai thầy, sao cất lời chào???
Cho đây gọi lại: Sư bào được không?
 
Tóc nâu.
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm qua mơ thấy mặt người
Xinh như avat(avatar) luôn cười với tôi
Cả ngày hết đứng lại ngồi
Chỉ mong đến tối để rồi ... lại mơ

Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
 
Mơ chi ảo ảnh lờ mờ,
Những lời, những chữ...ra thơ hoạ vần!
Người ơi! Một nghĩa tình thân,
Giao lưu thơ thẩn chính nhân phải là.
 
Tóc nâu.
 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em anh phải nhả thơ
Dẫu là con cóc cũng thơ mộng rồi
Ngày xưa cha mẹ thành đôi
Có đâu thơ thẩn chỉ lời xuông thôi!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
"Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Thương em chẳng ngại đường xa..."
Nhưng mà xa quá thì ta đi...về [:D]
Trong tim vang dội lời thề
Ta phải tập chạy (để) về quê cưới nàng [;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Chàng ơi em đợi đầu làng
Chờ hoài chờ hủy mà chàng nơi nao?
Cọp tha chàng mất rồi sao?
Hay là rớt xuống đèo nào rồi chăng?
Em thề dưới ánh sáng trăng,
Nếu chàng mà chết cắn răng em...mừng!
Đăng nhập để trả lời
0
Em nói anh nảy tưng tưng
Chắc gì anh chít vội mừng thế em
Cứ đợi ở đó mà xem
Sớm mai anh đến rước em  Ộng Òng   !!!
 
 
Uhm

V&H
Đăng nhập để trả lời
0