📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hồn Trấn Quốc

1 trả lời, 1.502 lượt xem — Trang 1 / 1

Hồn Trấn Quốc viễn du sông núi
Đáp Tây Hồ rực bóng hoàng hôn
Em đứng đó xiêm y tím ngắt!
Tiếng chuông chùa lịm tắt ... chiều Thu.

Ngày trẩy hội thiên nhang khấn nguyện
Tiếng kinh cầu, vận nước ngã nghiêng!
Em có lòng dạo chơi qua đó
Nhỏ xuống đường một chút tiếc thương.

Rét buốt trời Thu chừng chớm lạnh
Kinh thành heo hắt tiếng mưa rơi
Em mang trên áo màu u uẩn
Nhuộm tím Tây Hồ một lối đi.

Đã hết rồi em hồn Trấn Quốc
Ôi những người thuộc muôn năm cũ
Bao lần đánh gục quân xâm Bắc
Hồn phách bây giờ ngự nơi đâu?

Đồng Sa Băng
9/2014
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2014 04:02:56 bởi DongSaBang>
Thưa rằng cá mới nhấp câu
Rung rinh sợi chỉ bắt đầu giựt xiên
Nương tay mình ... đợi một phiên
Hễ mà nó giẫy, quay liền ngư ông.

Năm xưa em câu cá sông
Cá hồ cá suối cá Đồng ... Sa Băng
Bây giờ vận nước hết xăng
Em ra ngoài biển em giăng chiếc ... dù.

Nằm câu em nghĩ nó ngu
Nước mình mình bắt cơn bu nó chầu?
Nhưng ai đâu ngỡ cái đầu!
Thăng Long Hà Nội bắt cầu lũ gian!

Hổi ôi một dãy Giang san!
Hồn em trôi nổi đêm tàn năm canh
Biển xanh nước chảy đôi nhành
Lạc đường hiu hắt em đành ... gác câu!

Đồng Sa Băng
9/2014
Đăng nhập để trả lời
0