📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bài thơ TRI KỶ

0 trả lời, 2.198 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-27 12:59:00maithu_83>
TRI KỶ

[size=2]đêm nay tôi nhìn lên trời cao
xa vùng thăm thẳm một vì sao
khiêm cung chiếu những tia sáng nhỏ
một hình một bóng-giữa trời thâu

nơi này đèn điện chen đua sáng
phố phường tràn ngập những hân hoan
trăng cao rực sáng đầy kiêu hãnh
soi tỏ bao la chốn địa đàng

chỉ ngôi sao nhỏ trong góc vắng
âm thầm đón nhận những băn khoăn
âu yếm nghe bao lời tâm sự
chớp mắt nhìn tôi rất dịu dàng[/size]
Đăng nhập để trả lời
0