📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hoa rơi

0 trả lời, 1.429 lượt xem — Trang 1 / 1

Hoa rơi
 
Cuộc đời như những cánh hoa rơi.
Hữu ý vô tình cũng thế thôi.
Trần gian vốn chỉ là ảo mộng.
Chớp mắt ngàn năm đã qua rồi.
 
Và em rồi cũng sẽ xa xôi.
Chỉ còn giấc mộng hoa trắng thôi.
Chỉ còn sương ướt làn hơi thở.
Dấu vết nào in lại cõi đời?
 

Một mái tranh quê dưới xóm nghèo
Không đèn, không điện, mỗi trăng treo...
Đăng nhập để trả lời
0