📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vô tình.....

1 trả lời, 1.588 lượt xem — Trang 1 / 1
        Nước kia sao chảy vô tình
Để hoa lạc lối duyên mình nơi đâu?
        Dòng sông lặng lẽ - sông sâu
Cớ sao nổi sóng cho nhàu thân hoa!
 


📎 IMG_0136 - Copy
小 蜻 蜓
Đăng nhập để trả lời
0
Nước mà biết được Hoa đau ...
Nước không nổi sóng cho nhàu thân hoa ...!!
[:(][:o]

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0