📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MẮT XÍCH THỜI GIAN

0 trả lời, 1.425 lượt xem — Trang 1 / 1
MẮT XÍCH THỜI GIAN
Từng ngày làm thành mắt xích,
Đeo nặng đời mình trên năm tháng trôi qua...
Từng ngày làm dài thêm mắt xích,
Lếch thếch nặng buồn trên từng bước chân ta...
Mắt xích vô hình, lưng còng, gối mỏi,
Nặng trĩu tình đau một kiếp lưu đày...
Ai nếm được nỗi sầu lắng đọng,
Cưu mang trên từng mắt xích tháng năm qua...
Xót xa...
Chỉ khi bóng ngã, chiều tàn,
Không mang thêm nữa vết hằn tháng năm.
                                  tt (02/15/2014)
Đăng nhập để trả lời
0