<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2013 03:48:02 bởi bluestarhcm11>
Chí Phèo
Mẹ cha đời đểu nên mình đểu
Cũng muốn làm con của thật thà
Ngặt nỗi quay đầu bờ không gặp
Gặp toàn sóng dữ đẩy mình ra
Lương tâm giờ ngắn hơn lương tháng
Đạo đức chẳng hơn một chữ tiền
Cũng bởi nhiều thằng như Bá Kiến
Chí Phèo ôm hận hóa thằng điên
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình