1.296 trả lời, 88.609 lượt xem —
Trang 21 / 44
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#601 —
05.10.2014 18:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2014 05:52:37 bởi Cố Quận>
Nhà Mình Mười Bốn Mạng
Nhà mình mười bốn mạng
Anh với em một đàn
Mười hai miệng ăn sáng
Chiều chén đũa cả sàn
Anh roi từng đứa khóc
Em hét chạy, nằm co
Anh chỉ bài chúng học
Em khâu áo, vải đo
Nhà mình mười bốn mạng
Lỗi nầy cũng do anh
Lời yêu thương buổi sáng
Thủ thỉ suốt năm canh
Mười bốn mạng nhà mình
Thiên hạ thấy mà kinh...
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
Hỏi Thăm Vài Tiếng Rồi Đi
Hỏi thăm vài tiếng rồi đi
Thơ không vào họa ít gì vui sao
Hương còn phảng phất sân rào
Áo hoa còn đậm sắc màu chữ, câu
Hỏi thăm vài tiếng...về đâu
Khi nào lại đến thơ hầu, đối thơ!!!
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#610 —
09.10.2014 07:48
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 06:10:58 bởi Cố Quận>
Hũ Rượu Mùi Bùn
Ối giời! Hũ rượu mùi bùn
Lấy chi đong lít tiệc tùng chiều nay
Không say sao ngắm áo bay
Không thơ sao đếm tiếng hài qua sân
Ối giời! Hũ rượu quỷ thần
Mới vùi nhất nhật bùn gần là hôi
Thôi đành quăng bỏ đi thôi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#615 —
13.10.2014 06:41
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2014 06:36:06 bởi Cố Quận>
Tội Gì
!!!
Bớ Phố! Ông anh TiCa
Ghé vào vạch áo nhị là ra đây
Tội chi nhớ gió thương mây
Nhớ hương với tóc bến nầy, sông kia
Câu, từ hò hát với bia
Từ, câu ngâm vịnh sớm khuya nhớ người
Khi thời khóc, lúc thì cười
Tiếc thương thuở tuổi đôi mươi...tội gì!!!
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
Ừ Trốn!
Ôi! Gánh nợ tình, chén nợ cay
Làm sao trả nỗi, trả sao đây
Bốn hướng đụng đầu hoa với áo
Hai thôn hàng quán sổ đã đầy
Thôi trốn! Chỉ còn đường đi trốn
Áo, hoa giờ là mộng người ơi
Luyến tiếc sông, đò vui, bến rộn
Âm thầm ngâm vài chữ thơ chơi
Đành bỏ xóm giềng! vai khăn, gói
Bàu, chung tay xách lặng lẽ dông
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#620 —
21.10.2014 07:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2014 01:01:11 bởi Cố Quận>
Thơ Mùi
Thơ mùi vì chữ thơ say
Hơi nồng theo gió lên mây chữ hầm
Vần nó chín, nhừ cả âm
Nương mưa giọt nhỏ lâm râm thơ mùi
Ra dòng thơ chảy mất rùi
Biết ai đâu trả công tui bây chừ!!!
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
Đi Luôn! Bỏ Khách Bộ Hành
Vườn trầu với lại ao rau
Năm bà chiếm hết chia nhau lấy tiền
Mới nhờ đi ké...nếu phiền
Đây thời ở lại đợi phiên trống đò
Ngồi tại bến, rượu rồi hò
"Không người ngồi mũi sao O nỡ đành
Đi luôn! Bỏ khách bộ hành!!!"
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#625 —
23.10.2014 01:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2014 06:17:58 bởi Cố Quận>
Quậy Quá! Tui Trốn Luôn
Quậy quá Tui trốn luôn
Ông đừng nói thơ buồn
Trăm sự tình ông cả
Quậy quá! Tui lặn luôn
Thơ tui dài bốn câu
Ông chơi mười sáu vận
Nằm vò trán canh thâu
Vớ vào ông! Ân hận
Quậy quá! Tui trốn luôn
Ông buồn...mặc ông buồn
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
Tiểu Thư Lui Thuyền!
Tiểu Thư mà chẳng trả treo
Thôi tôi ra mũi kéo neo tạ từ
Đôi co ai nữa bây chừ
Tôi thơ thẩn quá! Tiểu Thư trương buồm
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#630 —
25.10.2014 06:47
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 06:48:09 bởi Cố Quận>
Giựt Nợ
Trả không nỗi! Thì giựt chứ sao
Phải chi lòng dạ muốn vậy nào
Sớm tối đụng đầu ai cũng nợ
Thôi đành mang tiếng giựt biết sao
Chất chồng! Chồng chất gánh ân tình
Hoa cành năm bảy nụ màu xinh
Áo ngắn, tà dài, môi với tóc
Quanh năm thi phú, họa vẽ hình
Thôi thì không trả nỗi! Giựt luôn
Cố Quận
★
★
★
★
★
0