📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Rồi có một ngày không có nhau?

3 trả lời, 1.684 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2013 21:35:43 bởi lethanhbui>
RỒI CÓ MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NHAU?
 
Như xé tim ta một nỗi buồn,
Mình già, sao lụy chút tình vương,
Sao còn rơi lệ, chiều thu giá,
Tình đã phôi pha, mờ như khói sương!
Ta ở nơi nầy, anh ở đâu,
Trong vui, có thoáng chút duyên sầu,
Sao đem băng giá vào thân ái,
Làm buốt đêm dài, trăn trở đau?
Sao ta rơi lệ vì vương vấn,
Ôm mảnh tình đau ở cuối đời,
Không biết làm sao mà trốn được,
Nỗi nhớ người, niềm đau không nguôi!
           Ta khóc chiều nay...biết mấy chiều,
            Vai gầy đã mõi gánh cô lieu,
            Bước chân rướm máu bao ngang trái,
             Thấm hết đau sầu một tiếng,"Yêu" !
                         tl(10/18/2013)
Đăng nhập để trả lời
0
KHÓI SƯƠNG
         Ta đang sống ở cỏi vô thường,
          Ai cũng vô thường trong chữ thương?
          Rồi đem hai chữ vô thường ấy,
          Ép mãi tình nhau đến đoạn trường?
 
Buồn gửi theo vào sương trắng bay,
Nhẹ như sương lạnh trong sớm mai,
Ô hay, bờ mắt cay cay lệ,
Tình mộng sao còn vương vấn ai!
 
Ta cố quên đi một bóng người,
Chờ ai, sương lạnh chỉ mình thôi.
Ban công sương phủ mờ nhân ảnh,
Ai mãi chờ ai, ai nhớ ai!
 
Se thắt lòng ai, mong nhớ mong,
Sao còn trông đợi chỉ hoài công !
Đem vào tâm thức, tình hư ảo,
Người cũng vô tình như khói sương?
 
                              tl (10/20/2013)
Đăng nhập để trả lời
0
THƠ
Buồn viết thành thơ,
Sầu không lối thoát,
Mõi cánh đời vô vọng,
Bay về đâu, bơ vơ !
               tl (10/21/2013)
 
BƯỚC THỜI GIAN
Mỗi bước thời gian qua,
Từng đoạn đời thay đổi.
Ta xa xôi thiếu vắng nụ cười,
Sầu theo sầu, thấp cao tiếp nối !
                 tl (10/21/2013)
CỎ GAI
Cỏ gai che lấp ngỏ,
Bóng nhỏ, đường dài,
U-hoài đếm bước.
                 tl (10/21/2013)
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2013 17:48:39 bởi lethanhbui>
XIN CHO NHAU
 
Xin cho nhau niềm tin,
Làm hành trang sự sống.
Xin cho nhau tình ấm,
Trên gót buồn linh đinh .
 
Xin cho nhau mùa xuân,
Trên tâm hồn héo hắt.
Đời, không là nước mắt,
Tình, không buồn ly tan .
 
Xin cho nhau điểm tựa,
"Chân tình" trong thương yêu.
Xin cho nhau bóng mát,
Trong cuộc đời bể dâu.
                tl (10/21/2013)
Đăng nhập để trả lời
0